• Về đầu trang
Colima
Colima

Chỉ là người yêu thôi thì chưa đủ, hãy tìm một ai đó có thể trở thành tri kỷ

Tình yêu

Việc tìm kiếm ai đó để yêu thì không hề khó. Có rất nhiều người ngoài kia luôn tìm kiếm cho mình sự gần gũi về thể xác và cảm giác được ở bên cạnh ai đó. Họ cảm nhận sự thăng hoa trong lần đụng chạm đầu tiên, trong nụ hôn đầu và rồi là đêm đầu tiên bên nhau.

i want a lover who is my best friend 1

Tuy nhiên, tôi cho rằng sự thân mật đơn thuần về mặt thể xác thôi là chưa đủ. Tôi muốn ở bên cạnh một người mà mình có thể chia sẻ mọi điều, cả cơ thể và tâm hồn.

i want a lover who is my best friend 17

Tôi muốn anh ấy trở thành không chỉ người yêu mà còn là tri kỷ.

Đó là người mà tôi có thể thoải mái khóc sưng mắt trước mặt họ, là người kéo tôi vào lòng mỗi sáng và trao nhẹ một nụ hôn khi họ vừa thức dậy, mặc cho răng chưa đánh còn tóc thì rối bời.

i want a lover who is my best friend 18

Chúng tôi sẽ cùng xem bóng đá với nhau, cùng uống bia và cười đùa với nhau cho đến mức đau bụng thì thôi. Họ sẽ nắm lấy tay tôi với ánh mắt lấp lánh tươi vui mỗi khi đội nhà ghi bàn.

i want a lover who is my best friend 12

Chúng tôi sẽ đi du lịch với nhau, thử hết các món ngon vật lạ rồi cùng ngắm hoàng hôn buông xuống. Tôi muốn cùng họ hòa mình vào một xứ sở xa xôi, tay trong tay lang thang trên những con đường không thân thuộc.

i want a lover who is my best friend 11

Ngoài lúc đó ra thì chúng tôi sẽ vận đồ ngủ rồi ở lỳ trên chiếc sofa quen thuộc mà xem phim. Cả ngày tôi và họ sẽ chỉ ăn snack và coi TV mà thôi.

Chúng tôi sẽ ngồi gác chân lên nhau rồi tám về đủ thứ chuyện trên đời.

i want a lover who is my best friend 6 1

Tôi muốn ngắm nhìn họ trong lúc ngủ rồi nhớ nhung khi người chưa tỉnh giấc.

Có lúc, tôi sẽ tình cờ làm cháy đồ ăn tối để chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn pizza rồi vô tình say vì vài ly vang. Tôi và họ sẽ ngồi cùng một phía, vì làm sao mà tôi có thể ngồi cách xa họ cả tận một chiếc bàn?!

i want a lover who is my best friend 10

Họ sẽ gửi cho tôi mấy tin nhắn vui nhộn làm cho tôi vui cả ngày.

Chúng tôi sẽ gặp mặt gia đình của nhau, rồi cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình.

i want a lover who is my best friend 14 1

Tôi muốn cười cùng họ, khóc cùng họ, làm trò con bò với họ, chia sẻ thành công với họ và tay trong tay vượt qua hết những thử thách trên đoạn đường mà chúng tôi sánh bước cùng nhau.

i want a lover who is my best friend 9

Tôi muốn họ là của tôi, người yêu, bạn đời và tri kỷ.

Theo: The Power of Silence
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.