• Về đầu trang
Một Sừng
Một Sừng

Người chồng vẽ lại hình ảnh gia đình chứa chan yêu thương để an ủi vợ sau 2 lần sảy thai

Nghệ thuật

Vợ chồng nhà Wiklund đã kết hôn 8 được năm và đang chuẩn bị đón con gái của mình chào đời vào tháng Ba. Sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng này quả thật là một món quà tinh thần vô giá đối với họ, khi cặp vợ chồng chỉ mới trải qua cú sốc 2 lần sảy thai trong vòng 2 năm qua.

bo anh

"Ta nên sắm một cây đèn khác sáng hơn cho bọn nhỏ."

bo anh 2

Gia đình nhà Wiklund có 2 cu cậu Casen (3 tuổi) và Hayden (4 tuổi).

bo anh 3

"Anh cảm nhận được con đạp rồi này!"

"Sự mất mát đầu tiên là điều đã thúc đẩy tôi bắt đầu vẽ lại”. Wiklund kể,“ Tôi nhận ra rằng vẽ chính là nguồn sống của tôi, cũng giống như việc người khác cần viết nhạc, viết nhật kí hay cần một chuyến đi xa. Vẽ là điều đã giúp tôi vượt qua nỗi đau”.

bo anh 4

"Đây là ngày chúng tôi phát hiện ra cô ấy đã sảy thai"

bo anh 5

"Đóng lại một chương trong cuộc đời"

Curtis nói rằng anh sử dụng chính cọ vẽ của mình để ghi lại cuộc sống của gia đình mình. Anh chia sẻ: "Tôi thường hay vẽ những khoảnh khắc khiến cho cảm xúc tôi trỗi dậy. Những khoảnh khắc đó đôi khi lại bị lãng quên giữa cuộc đời xô bồ này.”

Những khoảnh khắc mà Curtis muốn lưu lại nhất lại thường là những hành động nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng.

bo anh 6

Một nụ hôn nhẹ trong bếp trước khi đi làm.

bo anh 7

Hoặc cách vợ anh đặt cằm trên bờ vai vững chắc của anh khi dắt lũ trẻ đi chơi.

"Tôi có lẽ sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc đó nếu tôi không vẽ chúng ra, và đó là những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ muốn quên", Curtis nói.

bo anh 7

Ngày của Mẹ.

Vào năm 2011, Jordin bắt tay vào một dự án vẽ trong vòng 365 ngày và khuyến khích Curtis tham gia bằng cách phác họa một bức tranh mỗi ngày trong suốt một năm. Hết một năm, anh vẫn duy trì thói quen vẽ một bức tranh (dù không phải mỗi ngày) và đăng chúng trên mạng xã hội.

"Các bản vẽ ấy đã giúp tôi trân trọng hơn những khoảnh khắc dù là thoáng qua, và thậm chí giúp tôi vượt qua những ngày gian khó," Wiklund nói với HuffPost. "Tôi hay tự nhủ với mình rằng các bức tranh này có thể giúp đỡ người khác như cách chúng đã giúp tôi."

bo anh 8

"Anh định đứng đó mãi à?"
"Ừ."

bo anh 9

"Mau dậy đánh răng nào."

bo anh 10

"Ăn sáng cùng các chàng trai của tôi."

Wiklund nói rằng anh hy vọng người khác có thể thấy bản thân mình trong những bức tác phẩm của anh.

"Thật ấm lòng khi có một ai đó hiểu mình,” Anh nói. "Nếu việc tôi vẽ và lưu giữ lại những điều tôi yêu thích khiến cho một ai đó hạnh phúc, thì tôi rất mừng khi đã chia sẻ tác phẩm của mình lên mạng xã hội.”

Đây là website của chàng hoạ sĩ tài năng: Link.

bo anh 12

"Tôi là một cú đêm. Vợ tôi thì không."

bo anh 13

"Mỗi ngày tôi lại được học một điều mới về vợ mình. Cô ấy là một hoạ sĩ tài năng."

bo anh 14

"Ngày tôi cầu hôn cô ấy."

bo anh 15

"Cô ấy vừa xem xong tập cuối của series phim Castle. Những ai có xem chắc sẽ hiểu."

bo anh 16

"Anh có yêu em khi em già nua xấu xí đi không?"

bo anh 17

Buổi sáng cùng Casen.

bo anh 18

"Anh muốn rơi nước mắt mỗi lần nhìn em."

bo anh 19

"Anh nhớ em."

Theo: Huffpost
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.