Khi yêu ai cũng mong mối tình của mình sẽ có một kết thúc viên mãn nhưng sao biết được chuyện sau này, một người mới xuất hiện và tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Cái gì mà đúng người sai thời điểm? Đó chỉ là bao biện, thực ra tình yêu không có lỗi, lỗi là do kẻ phụ tình.
Dưới đây là những chuyện tình showbiz khiến công chúng được mơ, được hy vọng rồi vỡ tan giấc mộng khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng.
Lúc mới yêu hạnh phúc biết bao nhiêu
Thế giới giải trí với biết bao ngôi sao tỏa sáng, trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa khiến thiên hạ nhìn vào trầm trồ, ngưỡng mộ những mối tình được tôn vinh là chuyện tình thế kỷ, là cặp đôi vàng.
Như ở Hollywood có Brad Pitt và Angelina Jolie, họ gặp nhau tại phim trường Mr & Mrs Smith rồi đến với nhau trước sự chỉ trích của dư luận.
Thời gian trôi qua, họ đã chứng minh cho thiên hạ thấy hai người là của nhau bằng một cuộc hôn nhân viên mãn, nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Hay Robert Pattinson và Kristen Stewart, cặp đôi trẻ và đẹp của loạt phim Twilight, chàng và nàng trúng tiếng sét ái tình và biến phim giả thành thật trong sự chúc phúc của người hâm mộ.
Demi Moore và Ashton Kutcher cũng chuyện tình phi công trẻ lái máy bay bà già vang danh một thời.
Nàng hơn chàng 15 tuổi, họ tổ chức một đám cưới đình đám sau hai năm hẹn hò mặc dù bị phản đối. Demi hạnh phúc tiết lộ rằng Ashton luôn viết thư tình cho cô và giấu ở khắp nơi trong nhà trong suốt thời gian hai người sống chung.
Kẻ Hủy Diệt Arnold Schwarzenegger được ca ngợi là một người đàn ông hoàn hảo, mẫu mực khi là người nổi tiếng tài giỏi, từng làm thống đốc bang California và là người cha, người chồng hết lòng chăm lo cho gia đình với cuộc hôn nhân hoàn hảo cùng nữ MC Maria Shriver.
Ở Châu Á còn ngôn tình và hường phấn hơn với những câu chuyện lãng mạn khiến muôn dân FA phải gào thét đòi được yêu thương.
Đó là Lý Thần, chàng trai hết mực, yêu thương và bảo vệ người bạn gái thị phi Trương Hinh Dư, anh từng thề hẹn rằng “Dù đến chân trời góc bể, vẫn có em bên cạnh anh".
Là Hứa Chí An khiến nhiều người xúc động khi anh tiết lộ đã 7 lần quỳ gối cầu hôn ca sĩ Trịnh Tú Văn. Ở tuổi 41, Trịnh Tú Văn trở thành cô dâu hạnh phúc nhất sau một tình yêu trải qua biết bao lần tan hợp trong suốt hơn 20 năm.
Còn có chàng trai si tình Giả Nãi Lượng cầu hôn tiểu thư Lý Tiểu Lộ ngay trên sóng truyền hình và cùng cô xây dựng một tổ ấm đẹp như mơ với cô con gái Điềm Hinh.
Hay là ảnh đế Vương Bảo Cường tự hào vì người vợ Mã Dung hết lòng với chồng con. Họ một nhà bốn người vô cùng đầm ấm trong chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế mùa 3 của phiên bản Trung Quốc.
Là "cô vợ quốc dân" Bạch Bách Hà, nữ diễn viên xinh đẹp dịu dàng chọn kết hôn với chàng ca sĩ xấu xí, ít tiếng tăm Trần Vũ Phàm.
Còn có chuyện cổ tích thời hiện đại của Trần Hách và Hứa Tịnh. Tình cảm của họ kéo dài suốt 13 năm từ thuở thanh xuân, cắp sách đi học đến lúc tiến vào lễ đường kết duyên vợ chồng.
Bên xứ kim chi thì có nam tài tử Lee Byung Hun tuy lắm tài nhiều tật nhưng cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên khi bất ngờ cầu hôn Lee Min Jung tại rạp chiếu phim.
Lee Min Jung đã bật khóc vì cuối cùng cô cũng đã được chung sống với chàng trai của đời mình sau 7 năm tan hợp.
Có chàng cầu thủ bóng đá Song Jong Kook yêu con thương vợ hết mực, trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? mùa đầu tiên ai cũng ngưỡng mộ tổ ấm của Song Jong Kook và nữ diễn viên Park Ip Sun. Mọi người gọi họ là "Gia đình Beckham của Hàn Quốc".
Là mối tình bền lâu, lãng mạn từng đẹp nhất K-Pop của nam ca sĩ Se7en và mỹ nữ Park Han Byul. Họ từng là bạn thân rồi yêu nhau trong khoảng thời gian 7 năm, một chuyện tình đẹp khiến biết bao thiếu nữ phải ao ước, ngưỡng mộ.
Thời gian qua đi, "tiểu tam" xuất hiện phơi bày hiện thực tàn nhẫn của sự phản bội.
Và cũng ở showbiz, lời ước hẹn năm ấy đã không còn hiệu nghiệm, tình yêu đẹp đẽ đã tan vỡ với những vết xước tinh thần đau đớn. Sự thật khiến người hâm mộ phải sốc và nuối tiếc cho những chuyện tình đó.
Brad Pitt và Angelina Jolie tưởng sẽ là mãi mãi nhưng họ lại đệ đơn ly hôn với hàng loạt ồn ào xung quanh cuộc chia ly đó. Hai người tình thế kỷ giờ đây mỗi người một ngả, tố cáo, kiện tụng nhau trên tòa để tranh quyền nuôi con.
Chuyện chia tay của Robert Pattinson và Kristen Stewart khiến báo chí tốn bao nhiêu giấy mực vì sự kiện chàng bị nàng "cắm sừng". Trong lúc hẹn hò, Kristen đã phản bội Robert khi lén lút thân mật với đạo diễn đã có gia đình là Rupert Sander, khi sự thật bị phanh phui tình yêu cũng chính thức chấm dứt.
Trong ngày kỷ niệm 6 năm ngày cưới Ashton Kutcher đã quan hệ bất chính với cô gái trẻ Sara Leal tại khách sạn San Diego.
Bí mật giường chiếu đó đã phá hỏng cuộc hôn nhân của Demi Moore và tài tử Ashton Kutcher.
Arnold Schwarzenegger thì đã sụp đổ hình tượng khi thú nhận có con rơi với người giúp việc từ hơn 10 năm trước.
Ai cũng bàng hoàng về thông tin này, dù Arnold thành khẩn nhận tội thì vợ ông không thể tha thứ và nộp đơn ly hôn, kết thúc 25 năm chung sống.
Lý Thần thì từ lúc "cặp kè" Phạm Băng Băng đã lên tiếng bảo vệ nữ thần và đăng đàn tố cáo Trương Hinh Dư làm trò, kết tội cô ngoại tình trong khi mỹ nhân họ Trương tố anh là kẻ bội bạc, có mới quên cũ.
Hứa Chí An từng thề thốt là vậy nhưng hơn hai chục năm ân tình cùng Trịnh Tú Văn cũng không thắng nổi hơn chục phút ân ái trong xe ô tô với nàng á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh.
Giả Nãi Lượng dù có yêu chiều Lý Tiểu Lộ bao nhiêu cũng chỉ là công cốc. Anh ngây thơ tưởng vợ đi làm tóc mà không biết cô ta đang ngoại tình cùng em trai kết nghĩa PG One. Cuộc hôn nhân 6 năm đầy tươi đẹp mà anh nỗ lực xây đắp bị báo chí mỉa mai là giả tạo.
Vương Bảo Cường thì còn đau đớn hơn khi bắt gian vợ đang trên giường với người quản lý của mình.
Họ còn thông đồng với nhau chiếm đoạt tài sản của anh, rồi tố anh bạo hành, làm nhục nhân phẩm của Mã Dung.
Bạch Bách Hà từ một “Ảnh hậu” tài năng, một người vợ hiền lương, đảm đang đã trở thành "dâm phụ" khi đưa tình nhân là nam người mẫu Trần Ái Bằng sang tận Thái Lan để tình tứ.
Còn Trần Hách sau 9 tháng kết hôn đã vội hẹn hò bạn diễn Trương Tử Huyên, một người phụ nữ đã có gia đình.
Sau đó hai người đã ly dị để đến với nhau trong sự mắng chửi, phê phán của cộng đồng mạng.
Lee Byung Hun thì không bỏ được tật xấu khi gạ tình, dan díu với thành viên nhóm nhạc nữ GLAM - Dahee và người mẫu Lee Ji Yeon trong lúc Lee Min Jung còn đang mang bầu.
Song Jong Kook đã biến thành ông bố đáng ghê tởm khi có bồ nhí, bỏ rơi vợ con, vô trách nhiệm khi để nhân tình khoe mối quan hệ của họ trên mạng xã hội.
Se7en thì đã bỏ quên bạn gái mà đến trung tâm massage “người lớn” trong thời gian nhập ngũ. Từ một idol kiểu mẫu anh đã phá bỏ cả sự nghiệp và hình tượng, trở thành một tội đồ của KPOP.
Sau tất cả, chuyện tình cổ tích vốn không đẹp như người đời vẫn nghĩ.
Theo thời gian mọi vết thương rồi cũng cũng được xoa dịu, những năm tháng yêu thương năm đó chỉ còn là ký ức, lời hẹn ước xưa cũng chỉ là lời nói đầu môi, tan biến trong hư vô.
Thế nhưng, việc ngoại tình của kẻ phản bội sẽ luôn nhận lấy một cái kết cay đắng.
Lee Byung Hun hay Hứa Chí An dù được vợ tha thứ thì vẫn mang danh là người chồng bội bạc, luôn được xướng tên trong những lần" vụng trộm" chấn động cả showbiz, lưu tiếng xấu mãi về sau.
Kết cục của ngoại tình chính là ly hôn, gia đình tan vỡ, con cái phải chia lìa cha mẹ, tình nghĩa không còn trọn vẹn; hình tượng ngôi sao bị sụp đổ và sự nghiệp xuống dốc không phanh. Như Se7en không thể trở lại là một top star như cũ, Song Jong Kook bị đào thải khỏi làng giải trí; Bạch Bách Hà, Lý Tiểu Lộ bị dư luận hắt hủi và tẩy chay.
Tình yêu ngôn tình chỉ có trong tiểu thuyết còn hiện thực thì nghiệt ngã khi con người không thể thoát khỏi cám dỗ, đam mê dục vọng. Vậy nên khi ta còn trẻ trong khi yêu đừng nói chuyện trăm năm, vì một năm còn khó trăm năm cái gì.
Hãy yêu và vui vẻ trong hiện tại còn tương lai ai biết trước được điều gì. Chỉ khi đi qua sóng gió, khó khăn con người mới thấu hiểu được định nghĩa của chữ yêu, mới biết ai là người tình tri kỷ.
Người đã từng thề ước với bạn năm đó giờ ra sao rồi?
Đang ở bên cạnh bạn? Hay là bỏ rơi bạn theo một cuộc tình mới?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.