Ngày nay, chỉ cần lên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram hay Pinterest, người ta dễ dàng nhìn thấy những album ảnh tình yêu đôi lứa đẹp lộng lẫy với nước ảnh đầy màu sắc và hiện đại. Tuy nhiên những bộ ảnh đen trắng bắt được những khoảnh khắc tình tứ của hai người yêu nhau trong thời chiến lại mang nét lãng mạn, quyến rũ riêng, gợi nhắc lại những tình cảm tha thiết của một giai đoạn lịch sử.
Hai người bên nhau, chỉ mình họ, tách biệt với thế giới, thật tuyệt vời - Milan Kundera
Đại dương chia cắt đất liền, chứ không phải tâm hồn - Munia Khan
Em là trái tim tôi, cuộc sống của tôi, là ý nghĩ số một và duy nhất của tôi - Arthur Conan Doyle
Nếu bạn tuân thủ tất cả các quy tắc, bạn sẽ bỏ lỡ tất cả niềm vui - Katharine Hepburn
Tình yêu là từ duy nhất có thể giải phóng tất cả về trọng lượng và nỗi đau của cuộc sống - Sophocles
Thà một giờ hết mình sống với tình yêu còn đáng hơn là sống cả đời mà tẻ nhạt - Aphra Behn
Tình yêu không có rào cản. Nó vượt qua mọi rào chắn, xuyên qua mọi bức tường để đến với điểm đích tràn ngập hi vọng - Maya Angelou
Đối với hai chúng tôi, nhà không phải là một địa điểm. Đó là một người. Và cuối cùng chúng tôi cũng về nhà - Stephanie Perkins ("Anna and the French Kiss")
Bất kể linh hồn của chúng ta được tạo ra từ đâu, của anh ấy và của tôi đều giống nhau - Emily Brontë ("Wuthering Heights")
Chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình yêu còn say đắm hơn cả tình yêu thông thường - Edgar Allan Poe ("Annabel Lee")
Này là sức nóng của tình yêu, nào là nhịp đập của khát khao, nào là lời thầm thì của tình nhân, không thể cưỡng lại - chúng là ma thuật khiến người tỉnh táo nhất cũng trở nên điên dại - Homer, ("The Iliad")
Còn món quà nào tuyệt vời hơn tình yêu với một chú mèo - Charles Dickens
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.