Tháng 6 là tháng của cộng đồng LGBTQ+ - Tháng Tự Hào. Hằng năm vào thời gian này, những cuộc diễu hành, vận động thường được diễn ra nhằm mục đích tự hào về nhận thức giới tính và thiên hướng tình dục của mình.
Dưới đây là một số câu nói hài hước được ghi trên tấm bảng hiệu mà ta có thể dễ dàng tìm thấy trên phố phường của đất nước Mỹ. Dù cho những câu nói có dí dỏm, đáng yêu như nào, chúng cũng ẩn chứa một thông điệp vô cùng ý nghĩa mà cộng đồng LGBTQ+ muốn gửi đến thế giới này.
Nếu bạn không thích kết hôn đồng tính, hãy đổ lỗi cho những người dị tính ấy. Họ là người đã sinh ra những đứa bé đồng tính mà!
82 năm và 9 tháng qua tôi là gay! Nhưng có lẽ đó chỉ là một giai đoạn mà tôi đang trải qua thôi.
Nếu đồng tính là một lựa chọn thì sao cơ chứ? Nhiều người chọn làm một tên khốn và họ vẫn có thể kết hôn đó thôi.
Nếu như Chúa ghét những người đồng tính thì tại sao chúng tôi lại dễ thương như này được.
Chúa có 2 người cha và ngài vẫn ổn đấy thôi.
Mình không có gay, mình chỉ rất thích cầu vồng mà thôi.
Làm ơn đừng bắt 2 bố của cháu li dị.
Làm người đồng tính giống như là kim tuyến vậy. Nó sẽ không bao giờ biến mất!
Nếu tôi không thể cưới bạn trai mình, thì tôi cưới con gái của mấy người nhé!
Tôi ủng hộ kết hôn đồng tính. Tôi tin rằng họ có quyền phải khổ sở y như chúng tôi vậy.
Chúa đã ban phước cho tôi có một người con trai đồng tính.
Mấy người nghĩ ai đã thiết kế váy cưới cho mấy người hả?
"Thẳng" chính là một giai đoạn của tôi.
Sư tử Simba được 2 ông bố nuôi lớn và nó vẫn sống tốt đó thôi.
Mẹ tui đang kiếm chồng cho tui, ai muốn ứng cử không nè?
Sinh ra là gay, nhưng sự tuyệt đỉnh là do tui tự chọn.
Mấy người thà để tui cưới con gái mấy người hơn đúng không?
Dù cho bạn yêu ai, điều quan trọng nhất là tình yêu đó giúp bạn trưởng thành hơn.
Chó yêu người đồng tính!
(fag: viết tắt cho từ faggot, một từ dùng để xúc phạm những người đồng tính)
Vừa mới đính hôn, nhưng chúng tôi vẫn rất phẫn nộ.
Kết hôn đồng tính có thể huỷ hoại mối quan hệ của tôi, không phải của mấy người.
Những người dị tính nghe đây:
Chúng tôi cũng muốn được khổ sở như quý vị thôi!
Nếu như tôi thích một thứ gì thì tôi nên được phép cưới nó chứ!
Còn bạn thì sao, bạn có ủng hộ hôn nhân đồng tính không? Cho Lost Bird biết với nào!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.