Cuối tuần qua, hàng ngàn người dân ở Philippines đã tham dự cuộc diễu hành đồng tính hàng năm tại thành phố Marikina, phía đông thủ đô Manila.
Khi bước vào sân vận động Marikina nơi cuộc diễu hành kết thúc, Jamilah Salvador, 19 tuổi đến từ Cainta, đã được chào đón bởi một nhóm người Cơ Đốc giáo đang cầm khẩu hiệu xin lỗi vì những việc họ đã làm gây tổn thương đến cộng đồng LGBT.
Salvador nói với BuzzFeed News rằng cảnh tượng đó đã khiến cô vô cùng xúc động, vì vậy cô quyết định chụp ảnh nhóm và chia sẻ chúng trên Twitter.
Tweet của cô, cùng với những tweet liên quan đến nhóm của những người tham dự khác, đã được lan truyền rộng rãi.
https://twitter.com/JAMBIyutiful/status/1013053064188530689?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fkassycho%2Fchristians-philippines-pride-march-im-sorry-signs
https://twitter.com/merillravago/status/1013016041750843393?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buzzfeed.com%2Fkassycho%2Fchristians-philippines-pride-march-im-sorry-signs
https://twitter.com/AcetylKohlin/status/1012999890404700160
Mọi người đã thực sự xúc động bởi những bức ảnh.
I feel like crying so hard right now. Oh my god.
— CEO of loving Cloud Strife ☁️???? (@Cloudobo) July 1, 2018
i teared up when i saw this ???? ❤️
— sabrina (@nervousabrina) June 30, 2018
As both a Catholic and a bisexual, this is literally all I’ve ever wanted. I could cry.
— ✨Kayley✨ (@kaleidoscopekk) July 1, 2018
Rất nhiều người khen ngợi nhóm về sự tiến bộ của họ.
I feel like crying so hard right now. Oh my god.
— CEO of loving Cloud Strife ☁️???? (@Cloudobo) July 1, 2018
This is progress, a step in the right direction https://t.co/Tp76werHJc
— Sne (@sncede) July 2, 2018
Và mọi người nghĩ rằng đây mới là bản chất của Cơ Đốc giáo.
This is what REAL Christianity looks like. The Bible preaches Love and acceptance of ALL ❤ https://t.co/mxBFKr4SOU
— Paul Lewis (3Ÿ3) (@bdpaultaylor) July 2, 2018
This is how it's supposed to be. This is a great example of how we as christians are called to be accepting and understanding not judgemental or hateful . Keep doing what you're doing???? https://t.co/3mQHKQZ9QK
— The Magnanimus (@mylocalmango) July 2, 2018
Nhóm này đến từ nhà thờ trong FICM (Freedom in Christ Ministries), một nhà thờ Tin Lành và Ngũ Tuần ở Makati.
Val Paminiano, mục sư tại FICM, nói với BuzzFeed News rằng ông và các thành viên trong hội thánh của ông đã tham dự diễu hành trong khoảng bốn năm nay như là một phần của chiến dịch "Tôi xin lỗi".
Paminiano cho biết: “Chúng tôi xin lỗi vì cách thức Cơ Đốc giáo đã làm tổn thương cộng đồng LGBT, đặc biệt là sử dụng Kinh Thánh trong việc lên án và phán xét họ”.
"Tôi từng tin rằng Thượng đế lên án đồng tính luyến ái, nhưng khi tôi học thánh thư, đặc biệt là thánh thư mà chúng ta gọi là 'kinh sách clobber' được chọn từ Kinh Thánh để lên án người LGBT, tôi nhận ra rằng có rất nhiều điều để khám phá, kể cả sự thật rằng Chúa không chống lại bất cứ ai, " - Paminiano nói - "Thiên Chúa không phân biệt đối xử giới tính".
Ông hy vọng các tín đồ Cơ Đốc khác sẽ ngừng sử dụng thánh thư để lên án cộng đồng LGBT bởi vì nó đã khiến họ không thể đến gần nhà thờ, đến gần với Chúa Giêsu. "Chúng tôi cầu nguyện rằng ngày càng nhiều anh chị em Cơ đốc sẽ hành động, bảo vệ và yêu mến những người LGBT như Chúa Giê-su."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.