• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Cô dâu gốc Việt tự kết hôn với... chính mình sau khi bị chồng sắp cưới bỏ rơi

Chị em

Nhà quản lý tài chính Laëtitia Nguyen, cô gái gốc Việt sinh sống tại Pháp đã gây được sự chú ý toàn Châu Á vì tự tin làm đám cưới với chính mình sau khi bị chính chồng sắp cưới hủy hôn trước hôn lễ 3 tháng.

6

Laëtitia Nguyen, 38 tuổi là một nữ doanh nhân tài giỏi nhưng không may mắn trong chuyện tình cảm.

Laëtitia và hôn phu đã lên kế hoạch cho lễ cưới của mình vào năm ngoái. Tuy nhiên, vì nhân duyên "đứt gánh giữa đường" nên cô dâu vẫn tiếp tục hoàn thành hôn lễ dù thiếu bóng chú rể.

Hôn lễ của cô trị giá 27.000 USD (hơn 600 triệu VNĐ), được tổ chức trên đảo Santorini ở Hy Lạp. Thay vì hủy nó, cô đã quyết định đến đây để tuyên thệ yêu thương trọn đời với chính mình.

9

Nếu người khác là đau khổ, dằn vặt thì Laëtitia Nguyen vẫn tự tin tiếp tục yêu thương chính mình.

2

Đám cưới vẫn được diễn ra đúng kế hoạch dù thiếu bóng chú rể.

Cô chia sẻ rằng mình và hôn phu đã hẹn hò 3 năm, họ quyết định về chung một nhà và chi trả số tiền trên cho hôn lễ trong mơ của cả hai.

Nhưng 3 tháng trước đám cưới, hôn phu của cô bỗng trở nên xa cách và cuối cùng anh ta đã phũ phàng chia tay với Laëtitia.

Laëtitia chia sẻ:

"Chồng chưa cưới của tôi và tôi đã từng rất yêu thương nhau.

Chúng tôi muốn có một đứa con sau đám cưới và rất nhiều kế hoạch khác. Cả hai đều muốn tổ chức một hôn lễ thân mật và lãng mạn.

4

Mặc dù cô và hôn phu đã từng rất yêu thương nhau nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ.

Chúng tôi rất tự hào vì kết hôn với nhau, tôi và anh ấy đã tự tay chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày trọng đại.

Nhưng vào giữa tháng 2/2017, chúng tôi chia tay và tôi không hiểu vì sao. Tôi đã rất đau lòng và chắc chắn sẽ luôn là như vậy nhưng cuộc sống là một món quà, tôi phải tận hưởng nó."

Đám cưới của Laëtitia là đám cưới chỉ có cô dâu đầu tiên ở Santorini. Buổi lễ trị giá 23.000 USD (hơn 530 triệu VNĐ), chiếc váy cưới xa hoa cũng có giá 4.000 USD (hơn 93 triệu VNĐ).

1

Chiếc váy cưới gần 100 triệu VNĐ vẫn được cô diện trong ngày trọng đại của chính mình.

"Bạn có thể xóa đi một ngày, nhưng tôi sẽ chọn biến nó trở thành một điều tích cực và ý nghĩa hơn.

Lễ cưới của tôi giống y như những đám cưới bình thường khác ngoài việc không có chú rể. Hôn lễ chỉ vỏn vẹn 8 khách mời bao gồm bố mẹ tôi, chị gái và chồng chưa cưới của chị ấy, cùng một số người bạn thân khác."

3

Đám cưới lãng mạn trong mơ vẫn được cô trân trọng.

8

Mặc dù không có chú rể nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó.

Trên ngón tay, Laëtitia đeo một chiếc nhẫn mang phong cách cổ điển vào khoảng những năm 1900 và tự tin tuyên thệ sẽ luôn yêu thương chính mình.

Laëtitia còn đông lạnh trứng của mình với hy vọng một ngày nào đó sẽ có con.

5

Cô cũng khẳng định rằng trải qua cuộc hôn nhân này, cô sẽ trở nên tự tin và biết yêu thương bản thân hơn.

"Tôi rất tự hào về bản thân mình và vô cùng biết ơn gia đình và bạn bè của tôi", cô bày tỏ.

"Có thể không ai muốn cưới tôi, nhưng tôi muốn cưới chính mình vì tôi biết mình thật tuyệt vời. Tôi không hề xấu hổ với bản thân mình!"

"Một số người có thể không hiểu và cho rằng tôi điên rồ nhưng rất nhiều người khác lại ủng hộ rằng đây một quyết định tuyệt vời và can đảm."

7

Sau đám cưới, Laëtitia ở lại Santorini vài tuần để tận hưởng tuần trăng mật của chính mình.

10

Cô cũng bày tỏ rằng sẽ rất khó để giữ niềm tin trong tình yêu nhưng bây giờ cô đang hồi phục và tập trung vào bản thân mình. Cô cũng thầm cảm ơn gia đình đã luôn thấu hiểu và ủng hộ cô dù cô có suy nghĩ kỳ quặc như thế nào.

Theo: Metro và Next Shark
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.