Khi nhắc tới sản phẩm làm đẹp, chúng ta thường hay nghĩ đến các chị em phụ nữ. Từ xưa, làm đẹp bản thân, chưng diện vẫn luôn là sở thích của hội chị em. Ngày nay, vẻ đẹp càng được coi trọng hơn bội phần. Một người phụ nữ có hiện đại, giỏi giang hay không thì trước hết phải biết làm đẹp, tô vẽ cho bản thân mình trước đã.
Tuy nhiên, không phải hành trình điểm tô nhan sắc nào cũng thành công rực rỡ. Bên cạnh các cô gái biết tận dụng các sản phẩm làm đẹp để khiến mình lung linh hơn thì cũng có nhiều chị em rơi vào tình trạng dở khóc dở cười.
"Bạn gái đã gửi cho tôi cái này, có vẻ như cổ đang tẩy tóc để nhuộm lại."
Khi bạn sử dụng phấn tạo khối bonzer hơi quá tay.
Phấn mắt màu bạc có vẻ như không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Kinh nghiệm xương máu: Đừng khóc sau khi sử dụng Spray Tan (sản phẩm nhuộm da nhân tạo).
"Đó là lý do tại sao tôi không nên trở thành một nhà tạo mẫu tóc."
Chỉ những nàng vụng về mới hiểu được nỗi đau này.
Cô ấy chỉ muốn tỉa tóc nhiều tầng thôi mà.
Sơn móng tay là cả một nghệ thuật.
"Ủa, làm đầy đủ các bước rồi mà sao hông giống ta?"
Lông mày của chị gái này gần như sắp rơi đến nơi.
Khi lông mi của bản giống như kim chỉ nam đang quay về hướng bắc.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.