Những ngày này, các vụ việc không may xảy ra với phái yếu xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống. Mỗi thời điểm trôi qua, cứ lên mạng, đọc báo hoặc lướt mạng xã hội, không khó để chúng ta thấy những dòng tin tức đau lòng, đầy sợ hãi, cứ thế ập vào mắt. Dù những sự việc không chỉ gói gọn với riêng một nửa thế giới, nhưng không cần phải làm một bảng thống kê để biết bên nào chiếm phần đa số.
Và kể cả khi mọi người hãy còn đang bắt đầu những tranh cãi, ý kiến về việc con gái được bảo ban những gì so với con trai được dạy dỗ thế nào; thì vẫn thật đáng buồn, thời gian này, bảo đảm sự an toàn của nữ giới mới là điều đáng quan tâm hơn cả.
Amanda Deibert, một cây bút truyền hình kiêm biên tập truyện tranh, vừa tạo nên làn sóng lớn khi đặt ra câu hỏi “phụ nữ đem gì bên mình để an toàn khi ra ngoài chạy bộ?”.
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, thuần túy về việc chạy bộ một mình, không phải là đi chơi đêm, không phải là đi xa ngàn vạn dặm tới nơi xa xôi, lạ lẫm. Nhưng những câu trả lời thật sự khiến chúng ta phải ngạc nhiên, kinh hoàng về sự an toàn của phụ nữ nói riêng và xã hội nói chung.
Khi nhận được phản hồi từ vô số thành viên trong nhóm cũng như người theo dõi trên Twitter, Amanda không giấu đi sự “buồn bã” của mình. Phụ nữ đang phải vật lộn nhiều thứ, và cũng chính họ, lại phải đối mặt với các hiểm nguy ngày một nhiều trong xã hội. Những cách phòng vệ an toàn, từ các chú chó to lớn làm bạn đồng hành, tới bình xịt cay và dao găm, thật khó để chúng không khiến ta ngán ngẩm với xã hội mà chúng ta đang sống.
“Khi tôi đọc thấy chủ để đó, nó như thể tạo nên một ấn tượng rất mạnh đối với tôi. Đó là thứ mà tất cả chúng tôi đều đang phải làm, mọi lúc, mà không mảy may suy nghĩ bất kì thứ gì về nó. Nó nói lên điều này bao quát và phổ biến đến mức nào, rằng mỗi phụ nữ đều có cho riêng mình một câu trả lời cho loại câu hỏi này.”
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.