Cụ ông hiện sở hữu tài khoản Instagram @slvr.tty với tên Silver Tetsuya. Ông bắt đầu nổi tiếng chỉ hơn một tuần nay nhờ vào những bức ảnh thời trang đẹp như tạp chí của mình.
Điều ngọt ngào nhất là nhiếp ảnh gia thực hiện các bức ảnh không ai khác chính là cháu trai của ông.
Nhật Bản có tỷ lệ sinh thấp và dân số già rất cao, hai điều này là những thách thức lớn đối với xã hội Nhật nói riêng và trên thế giới nói chung.
Trong danh sách các tỉnh Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp nhất thì Akita, một tỉnh ở khu vực phía Bắc Tohoku đứng đầu với con số chỉ 10,1%. Cũng ở vùng nông thôn Akita đông đúc cư dân lớn tuổi ấy, một cụ ông đã thu hút được rất nhiều sự chú ý nhờ tinh thần lạc quan và phong cách siêu ngầu của mình.
Ông là một cựu giáo viên 84 tuổi sinh sống ở Akita, gần đây bắt đầu nổi tiếng nhờ nhiều tấm ảnh được đăng trên Instagram cá nhân. Sự nổi tiếng này bắt đầu từ khi cháu trai của ông, người dùng Twitter với tài khoản @yeah70, quyết định thuyết phục ông mình ăn mặc thời trang và chụp vài tấm ảnh để đăng lên mạng.
Phản ứng tích cực trên Twitter của @yeah70 đã khiến anh đi đến quyết định tạo thêm Instagram cho ông và cập nhật hình ảnh liên tục. Đến thời điểm này, trang Instagram đã đạt được 35.000 người theo dõi. Chủ tài khoản cũng trìu mến gọi fan của ông là các "học sinh".
Gu thời trang và phong cách nhiếp ảnh của cháu trai ông cụ cũng là điểm đặc biệt khiến nhiều người chú ý. Người hâm mộ còn bình luận dự đoán rằng trong tương lai gần họ sẽ nhận được lời mời hợp tác từ các tạp chí.
Đôi khi những bức ảnh còn đi kèm với các trạng thái rất thú vị, chẳng hạn như:
Tôi là một phần của thế hệ mà vẫn nghĩ rằng việc chụp ảnh sẽ đánh cắp linh hồn của con người!
Người dùng rất thích thú với những tấm ảnh này, họ dành tặng những lời kính trọng và ngưỡng mộ cho cụ ông, ngoài ra là lời khen ngợi tài năng của cháu trai.
Ở tuổi 84, ông lại có thể trở nên nổi tiếng thế này. Thật tuyệt vời!
Đây không chỉ là thời trang mà còn là kỹ năng của nhiếp ảnh gia.
Quần áo sành điệu trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nông thông thực sự đã làm nổi bật vẻ đẹp bên trong của ông cụ. Tôi rất thích những tấm ảnh này.
Mặc dù đã nổi tiếng và được rất nhiều người chú ý nhưng hai ông cháu vẫn chỉ mong muốn có được những ngày vui. Đặc biệt là đối với người ông, ở tuổi xế chiều, tìm được niềm vui cùng cháu trai mình đúng là một chuyện rất đáng để trân trọng.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.