Gloria Laura Vanderbilt sinh ra vào ngày 20 tháng 2 năm 1924 trong một gia đình giàu có ở Mahattan, New York.
Cha của bà là Reginald Claypoole Vanderbilt, chắt của Cornelius Vanderbilt, người sáng lập ra đế chế xe lửa Vanderbilt huyền thoại và là một trong những gia tộc giàu nhất nước Mỹ hồi đó.
Mẹ của bà là Gloria Morgan Vanderbilt, một người phụ nữ khét tiếng xinh đẹp và ăn chơi đương thời.
Khi Gloria chỉ mới được vài tuổi, bố bà qua đời do mắc bệnh gan. Do vậy, bà nghiễm nhiên được thừa kế số tiền khổng lồ do bố để lại. Sau đó, bà cùng với mẹ ra nước ngoài sinh sống, chủ yếu là ở Pháp, trong vòng nhiều năm. Đi cùng với họ còn có người vú nuôi Emma Sullivan Kieslich (hay còn được biết đến với nickname Dodo) và người dì Thelma, tình nhân của vua Edward VIII.
Mang danh nghĩa người giám hộ cho Gloria, tuy nhiên mẹ bà đã tiêu xài số tiền thừa kế một cách phung phí vào những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch đắt đỏ và những món đồ xa xỉ.
Chính điều này đã khiến cho cô của bà là Gertrude Vanderbilt Whitney - người sáng lập ra Bảo tàng Nghệ thuật Whitney và có tiếng nói trong xã hội, cho rằng mẹ bà không đủ tư cách làm mẹ, thiếu khả năng chăm sóc con trẻ và quyết định khởi kiện để giành quyền nuôi dưỡng.
Ngay lập tức, câu chuyện vốn là nội bộ trong gia đình đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và được báo chí đặt tên là “phiên tòa của thế kỷ”.
Tại tòa án, cả hai không ngừng mạt sát lẫn nhau. Về phía Gertrude, bà cáo buộc rằng Gloria có ảnh hưởng xấu và không chăm lo đến con gái. Thậm chí, cô vú nuôi thân thiết Emma cũng đứng về phe của bà Gertrude và cáo buộc Gloria có vô số nhân tình, là người đồng tính nữ và không bao giờ ở bên con khi cần thiết.
Không chịu thua, bà Gloria cũng nói rằng Gertrude có nỗi ám ảnh không lành mạnh với những bức ảnh khỏa thân và cho tòa xem bằng chứng rằng bà và con gái có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Sau hơn một tháng rưỡi, cuối cùng tòa án để cho cô bé Gloria tự quyết định xem muốn ở với ai và Gloria đã chọn ở với cô ruột.
Từ đấy, Gloria được nuôi nấng trong dinh thự xa hoa của Gertrude tại Old Westbury, Long Island và sau đó là New York. Vụ kiện rình rang này hẳn đã để lại vết sẹo trong ký ức của Gloria nhỏ bé và hình thành tính cách rụt rè, hướng nội của một thiếu nữ Gloria về sau.
Có nhan sắc xinh đẹp cũng như là tiểu thư thuộc hàng “trâm anh thế phiệt” trong xã hội, Gloria nhanh chóng nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bà trở thành người mẫu trên tạp chí danh tiếng Harper’s Bazaar.
Nhan sắc của bà khiến cho không ít người đàn ông nổi tiếng và thành đạt như nam diễn viên Errol Flynn, tỷ phú Howard Hughes hay kể cả tài tử Marlon Brandon phải mê đắm.
Năm 1941, cô thiếu nữ Gloria bỏ học khi mới 17 tuổi để kết hôn với tuyển trạch viên Pat DiCicco. Cuộc hôn nhân diễn ra không mấy suôn sẻ khi Pat bị cáo buộc là thường xuyên đánh đập vợ và cả hai nhanh chóng ly hôn bốn năm sau đó.
Chưa đầy ba tháng sau khi ly hôn, bà lên xe hoa với nhạc trưởng Leopold Stokowski. Sau khi có với nhau hai người con, cả hai cũng chia tay một cách chóng vánh. Lúc này, bà đi tìm niềm vui trong hội họa và diễn xuất, quyết định dấn thân vào hai con đường này.
Năm 1954, bà xuất hiện trên sân khấu lần đầu với vai chính trong vở kịch The Swan cũng như tham gia một số chương trình truyền hình khác.
Dù không được đánh giá quá cao về diễn xuất nhưng Gloria vẫn gây chú ý bởi khuôn mặt xinh đẹp hiếm có và thần thái quý tộc.
Trong khoảng thời gian này, bà đã kết thân với những con người nổi tiếng và có địa vị trong xã hội như ca sĩ Frank Sinatra, tác giả cuốn sách Breakfast at Tiffanys Truman Capote và kết hôn lần ba với đạo diễn Sidney Lumet rồi cũng ly hôn sau bảy năm chung sống. Ngoài ra, bà cũng bắt đầu viết sách và cho ra mắt cuốn sách đầu tiên mang tên Thơ Tình.
Vào khoảng đầu những năm 70, Gloria tham gia lĩnh vực thời trang và sáng lập công ty thời trang GV Ltd. Bà nhanh chóng để lại ấn tượng sâu đậm với giới mộ điệu khi cho ra mắt dòng quần jeans của riêng mình.
Chiếc quần jeans màu xanh với logo hình con thiên nga phổ biến khắp nước Mỹ, biến diễn viên này trở thành người tiên phong đưa jeans thành trào lưu thịnh hành cho đến tận ngày nay.
Không chỉ vậy, bà còn tham gia thiết kế thời trang và nước hoa, đạt được thành công vang dội. Từ viết lách, diễn kịch, hay sáng tạo ra chiếc quần jeans ôm mang logo hình thiên nga, những sản phẩm được cộp mác Gloria nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.
Cái tên Gloria Vanderbilt luôn nằm trong danh sách những buổi tiệc của giới thượng lưu. Tên của bà còn xuất hiện trên nhiều dòng nước hoa của L’Oréal.
Dù thành đạt trong công việc là vậy thế nhưng một lần nữa cuộc sống của Gloria lại rơi vào bất hạnh khi người chồng thứ tư là Wyatt Cooper qua đời trên bản mổ và con trai tự vẫn.
Quyết không để điều này đánh gục, bà đã biến những nỗi đau của mình thành nguồn cảm hứng cho những cuốn hồi ký như Once Upon a Time: A True Story và A Mother's Story, nói về quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời khi con trai mình chọn cách ra đi bằng việc nhảy từ tầng 14 xuống lúc mới 23 tuổi.
Những rắc rối vẫn chưa buông tha người phụ nữ tài hoa này khi vào năm 1993, bà lại vướng vào một vụ kiện tụng liên quan đến luật sư nhà đất và nhà điều trị tâm lý.
Vụ kiện đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cả tâm lý và tài chính của Gloria, khiến bà phải bán nhiều bất động sản để trả các khoản nợ, tiền thuế và theo đuổi vụ kiện này.
May mắn thay, vào tháng 9 cùng năm, hai con người bất nhân trên đã bị xử thua và phải đền bù 1,5 triệu USD. Tuy vậy, việc kinh doanh của nữ doanh nhân cũng không còn được thành công như trước và sau hơn hai thập kỷ hoạt động, công ty GV bị Jones Apparel Group mua lại vào năm 2002.
Năm 2004, Gloria gây chú ý trong dư luận khi xuất bản cuốn sách đúc kết lại cuộc đời 80 năm của mình: It Seemed Important at the Time: A Romance Memoir và quay lại viết tiểu thuyết với cuốn truyện mang tên Obsession vào năm 2009.
Năm 2011, bà cho ra mắt tuyển tập truyện ngắn với tựa đề The Things We Fear Most. Bên cạnh việc viết lách, Vanderbilt cũng rất thành công trong vai trò một nghệ sĩ thị giác khi theo đuổi trường phái siêu thực.
Các tác phẩm của bà được giới phê bình đánh giá cao về độ sáng tạo cũng như tính thẩm mỹ. Một vài trong số chúng đã được đem trưng bày tại các buổi triển lãm ở Trung tâm Thiết kế New York vào năm 2012 và 2014.
Trong suốt cuộc đời mình, Gloria đã để lại nhiều ấn tượng trong công chúng khi là một nữ diễn viên, họa sĩ, doanh nhân, nhà thiết kế thời trang thành công.
Bên cạnh tài năng, bà cũng trở thành đề tài bàn tán của nhiều tờ báo và truyền thông bởi lối sống sang chảnh, những cuộc tình chớp nhoáng và bốn lần lên xe hoa rình rang.
Dù vậy, những di sản mà người phụ nữ này để lại là không thể phủ nhận và chắc chắn cái tên của bà sẽ không bao giờ bị xóa nhòa trong lòng những người yêu thời trang trên toàn thế giới.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.