• Về đầu trang
Mai Mèo
Mai Mèo

Phụ nữ Anh thời xưa phải 'sống chậm' vì trang phục quá rườm rà?

Chị em

Chuyện đồ đạc của nữ giới là một chủ đề cực kì thú vị, thế nên không thiếu những người sẵn sàng “bỏ cả thanh xuân” để nghiên cứu từ cái mũ đến đôi giày cùng đủ vấn đề liên quan đến trang phục của các nàng.

Lâu đài, trang viên ở Anh luôn là những điểm du lịch hút khách. Và du khách đến đây không chỉ để tham quan - họ còn có nhu cầu chiêm ngưỡng những nhân vật lịch sử, đương nhiên không phải bằng xương bằng thịt nhưng cũng giống về trang phục và tác phong, lời nói. Đó các diễn viên tái hiện - những người mặc trang phục cổ và đóng giả người xưa, diễn lại nhiều sự kiện nổi tiếng trong lịch sử, hay đơn giản chỉ đứng đó tạo dáng. Các diễn viên này có thể được thuê, cũng có thể là những người nghiên cứu lịch sử hoặc tình nguyện viên giàu đam mê với việc “cosplay” cổ nhân.

Yêu cầu của công việc đương nhiên là nhập tâm, nhưng ngoài ra phần trang phục của các nhân vật cũng là một yếu tố cực kì quan trọng. Không nên có bất cứ sai sót nào kể cả ở lớp quần áo lót, cho dù nó chẳng mấy khi “được” du khách và khán giả chú ý tới.

Vở kịch “Richard III” của Shakespeare được phục diễn với các diễn viên là nam giới. Thời xưa không cho phép nữ giới diễn xuất nên tất cả mọi vai diễn từ nữ đến nam đều do các chàng "đực rựa" đảm nhận. Trong hình là nhân vật Nữ hoàng Elizabeth do Samuel Barnett thủ vai và Nữ công tước xứ York do James Garnon diễn. Nguồn ảnh: Pinterest

Cảnh Nữ hoàng Elizabeth I chào dân chúng sau khi làm lễ lên ngôi được diễn lại tại Nhà thờ Great St. Mary. Nguồn ảnh: Flickr

Luôn có những tổ chức và công ty chuyên cung cấp trang phục xưa cho ai có nhu cầu. Nên nói thêm rằng sở thích ăn vận theo phong cách quý tộc xưa khá phổ biến ở Anh, thế nên không chỉ có bảo tàng, điểm tham quan hay các diễn viên mới cần những loại phục trang này. Prior Attire là một tổ chức kinh doanh ở Anh chuyên về cung cấp các loại phục sức, phụ kiện thuộc nhiều thời kì khác nhau trong lịch sử Anh quốc- thời Trung cổ, thời Victoria, thời Edwardian,…

Ăn mặc theo đúng chuẩn một quý cô thời Victoria (1837-1901). Nguồn ảnh: http://www.priorattire.co.uk

Bộ trang phục cưỡi ngựa của nữ giới vào khoảng những năm 1860. Vào thời trước, nếu muốn cưỡi ngựa thì các cô phải ngồi nghiêng một bên giống người mẫu trên hình đây. Nguồn ảnh: http://www.priorattire.co.uk

Tổ chức này còn sở hữu một kênh YouTube tên priorattire chuyên thực hiện các clip hướng dẫn cách ăn mặc (chủ yếu cho nữ giới) theo đúng chuẩn mực từng thời kì lịch sử. Nếu đã xem một vài clip, hẳn bạn sẽ mở mang tầm mắt khi biết rằng hạng mục mang tên “đồ lót” của nữ giới xưa khi có đủ kiểu corset, petticoat - váy lót, chemise - một loại áo lót dài, bustle - loại “phụ kiện” tạo độ phồng phía sau váy của nữ giới theo mốt những năm giữa và cuối thế kỉ 19, và không thể bỏ qua “chiếc lồng” tạo độ phồng tuyệt đối cho những bộ váy.

Một kiểu bustle - loại phụ kiện gắn kèm vào sau váy để tạo độ phồng phía sau theo đúng mốt thời bấy giờ. Nguồn ảnh: www.metmuseum.org

Khung tạo độ phồng cho toàn bộ phần dưới váy. Trái với suy nghĩ của nhiều người, càng về sau, chiếc khung này càng nhẹ, di chuyển một cách dễ dàng và người mặc thậm chí có thể tự thao tác mà không cần sự giúp đỡ. Nguồn ảnh: www.metmuseum.org

Nếu đã xong công đoạn mặc đồ lót, vẫn còn hàng lớp lớp trang phục đợi người phụ nữ. Tất cả những loại phục sức này đều không có nút gài mà phải thắt, cột bằng dây hay hiếm hoi lắm mới có móc cài, riêng việc thắt dây corset là cả một vấn đề khác. Rõ ràng phụ nữ thời xưa không bận rộn như thời nay, thế nên việc vận trang phục đã ngốn kha khá quỹ thời gian của họ rồi. Địa vị càng cao thì công đoạn phục sức càng phức tạp với nhiều lớp quần áo, váy vóc cùng sự giúp đỡ của người hầu. Bởi thế nên phụ nữ thường dân và phụ nữ tầng lớp thấp ăn vận có thể đơn giản hơn bởi trang phục của họ đều là “tự mặc, tự thắt dây”.

Có thể bạn chưa biết rằng phụ nữ đã có chồng sống vào thời Tudor (1485 - 1603) luôn giấu mái tóc của mình dưới những chiếc mũ và khăn đội đầu. Thế nên bộ phim truyền hình The Tudors với nội dung về vương triều của vua Henry VIII cùng 6 bà vợ nổi tiếng hẳn đã làm sai bét về khoản tạo hình khi để cho các hoàng hậu tóc tai bung xòe đủ kiểu.

Một nữ diễn viên mặc trang phục Hoàng hậu Catherine Howard (bên phải) cùng “người hầu” trong đoạn phim quảng cáo cho trang viên Gainsborough Old Hall. Catherine Howard là vợ thứ 5 của vua Henry VIII, được ông trìu mến gọi là “Bông hồng không gai”. Bà bị xử chặt đầu vì tội ngoại tình. Nguồn ảnh: periodwardrobe.wordpress.com

Một câu hỏi thường thấy nhất đó là với n lớp quần áo cầu kì và rườm rà kia, làm sao các quý cô, các phu nhân có thể sống sót qua mùa hè và những ngày nóng nực? Câu trả lời dễ hiểu, rằng trang phục ngày trước được làm từ các loại chất liệu tự nhiên, rất nhẹ và dễ thấm hút mồ hôi - các quý cô rất sợ đổ mồ hôi. Chưa kể hễ cứ ra ngoài là các bà các cô sẽ cầm theo một cây dù nhỏ để che nắng, đôi khi có cả một cây quạt cầm tay bản lớn để che mặt. Nắng nôi gì thì các tiểu thư và phu nhân cũng chấp hết!

Còn một câu hỏi ai cũng thắc mắc nhưng ít ai dám mở lời, đó là với hàng lớp váy và quần chẳng biết đường đâu mà đếm đó, người ta… giải quyết nỗi buồn cá nhân, hay nói ngắn gọn là đi vệ sinh kiểu nào. Prior Attire thấu hiểu thắc mắc tế nhị đó nên đã thực hiện hẳn một video clip hướng dẫn… cách đi toilet khi đang mặc trên người nhiều lớp trang phục thời xưa. Hóa ra chuyện tuy hơi phức tạp nhưng vẫn có cách giải quyết - ở đây là chiếc quần lót chẽn gối được xẻ rộng ở đáy để tiện việc giải quyết cá nhân mà khỏi cần phải cởi hết ra rồi mặc lại mỗi lần “lên cơn buồn”.

Quần chẽn xẻ giữa, cứu tinh cuộc đời bao chị em. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hiện nay ở Anh vẫn thường xuyên tổ chức các lễ hội, đêm tiệc, buổi khiêu vũ mà ở đó, người tham gia phải mặc trang phục theo các thời kì đúng với yêu cầu của sự kiện. Tại đây, bạn có thể thoải mái diện nhiều lớp váy ngoài phủ lên chiếc corset được thắt dây thật kĩ lưỡng rồi uyển chuyển theo điệu nhảy một cách sang chảnh, hoặc cầm dù, che quạt hờ hững trước mặt rồi rảo bước giữa những trang viên rộng lớn - đơn giản là sống chậm lại như một quý cô thời xưa. Nhưng với từng ấy lớp quần áo thì muốn "sống nhanh" hơn một tí cũng khó...

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.