Khi đọc bộ truyện tranh cực dễ thương này, nhiều người nghĩ rằng chắc hẳn tác giả của nó - anh Peng Ven Wong, phải có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Thế nhưng, mỉa mai thay, khi tạo ra nhân vật này, anh đang vô cùng tuyệt vọng.
Lúc đó, chàng họa sĩ mới bị đuổi việc và không biết phải làm gì. Lúc đó, anh đã nghĩ đến những viên đá trong ly sô đa. "Liệu với cuộc sống ngắn ngủi như thế, chúng có thể làm được cái gì?" anh nghĩ và chính nó đã truyền cảm hứng cho anh tạo ra nhân vật này.
Với anh, dù cục nước đá có cuộc đời ngắn ngủi nhưng nó không hề bận tâm tới điều đó mà vẫn sống vui vẻ và hết mình. Qua đây, anh muốn truyền cảm hứng cho mọi người về triết lý sống tích cực và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Chính bởi lý do này, bộ truyện tranh của anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý và được nhiều người yêu thích.
Dưới đây là một vài trong số đó và hi vọng các bạn đọc của Lost Bird sẽ thích.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.