Khác với những loài động vật đi trên mặt đất khác, chim chóc tự do hơn, vì vậy chúng là loài khó tiếp cận và gần như bí ẩn với nhiều người. May mắn thay, nhờ có công nghệ hiện đại của ngày nay, chúng ta bắt đầu có thể dễ dàng tìm hiểu về cuộc sống đời thường của những sinh vật lông vũ xinh đẹp này.
Cô gái có tên Lisa luôn bị thiên nhiên lôi cuốn đặt biệt là các loài chim tự do bay trên trời. Vì vậy, để tìm hiểu về các loài chim nhiều hơn, cô đã tham gia rất nhiều hoạt động nghiên cứu chim cò. Khi chuyển đến Mỹ, cô được sống trong ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên và những người bạn lông vũ thường ghé thăm sân sau nhà cô. Sự tình cờ này lại tiếp tục thôi thúc Lisa thực hiện đam mê của mình.

Mấy cặp đôi bồ câu thường diễn câu chuyện ngôn tình, sướt mướt.

Theo lời Lisa, cô đã nghĩ con quạ có răng cho đến khi nhìn lại lần nữa.

Bọn bồ câu nên được trao giải loài chim thích đóng phim tình cảm nhất trong thế giới động vật.

Còn anh quạ thì chắc chắn giật được giải xã hội đen làng chim.

Tao vừa nghe có tiếng "tách tách" nhé, bọn nào chụp ảnh bố thế.
Lisa bắt đầu đặt những chiếc máy ảnh nhỏ xung quanh sân sau để ghi lại khoảnh khắc hàng ngày của lũ chim. Cô thu lại được rất nhiều tấm ảnh tuyệt vời với đủ mọi biểu cảm và hành động của chúng. Đến nay, Lisa đã sở hữu hàng ngàn tấm ảnh chim cò tuyệt đẹp khác nhau.
Trong khi thử nghiệm các loại thức ăn có thể dụ dỗ chim, Lisa đặt một chiếc máy ảnh gần bát thức ăn. Dụng cụ của cô chỉ bao gồm một máy ảnh, ống kính macro và chén thức ăn chim. Ngoài ra, máy ảnh còn được trang bị cảm biến chuyển động khi có con chim nào đó bay xuống ăn, máy ảnh sẽ lập tức chụp mà không làm phiền đến chúng.

Một anh bạn ngầu ghé thăm.

Bọn chim vẫn hẹn nhau đi ăn rồi tám chuyện trên đời dưới đất nè.

Một cô nàng thanh lịch ghé ngang.

Cốc... cốc... cốc.. ai gọi đóooo!!

Đám tham ăn thì ở đâu cũng có.

Ngoài thích đóng phim thì bồ câu dĩ nhiên cũng sở hữu nét đẹp minh tinh và gương mặt không góc chết.

Cách mà chim âu yếm nhau.

Anh bạn lông vàng nhỏ bé đang chào bạn kìa.

Chơi cái gì mất dại vậyyyy...
Thói quen buổi tối của Lisa chính là sàng lọc lại những tấm ảnh đẹp nhất được chụp trong ngày, số ảnh chụp có thể lên đến 7000 tấm. Công việc chụp ảnh chim trong sân của Lisa diễn ra mỗi ngày trong bất cứ điều kiện thời tiết nào.
Càng ngày số lượng chim đến sân sau nhà cô một nhiều hơn, trong đó có một số con thường xuyên ghé thăm.

Vì có nhiều thức ăn ngon nên nhiều em ngày nào cũng đến.

Đâu dễ gì bạn được trông thấy cận cảnh khuôn mặt của lũ chim thành thị.

Đồ ăn ở đây ngon nè mấy đứa ơiiii

Dù ngoài trời tuyết rơi nhưng các em vẫn đến đúng hẹn.

Ảnh chụp 1 giây trước thảm hoạ bị giành đồ ăn...

Anh em nhà chim lam có vẻ vừa học thôi miên ở đâu đó rồi.

Ai đổi đồ ăn trong tô vậy, tui thích món hôm qua hơn.

Chim ruồi ít xuất hiện hơn nhưng mỗi khi chúng đến đều hoành tráng cả.

Mùa thu sẽ cho ra những tấm ảnh khung cảnh tuyệt vời cùng nhiều loài chim xinh đẹp.

Thỉnh thoảng còn xuất hiện rất nhiều chú chim màu sắc sặc sỡ.

Một anh bạn sao biển trong dòng họ nhà chim à?

Đôi lúc Lisa bắt gặp những anh bạn tham ăn quá đà thế này.

Ăn xong rùi, thôi em đi nha.

Hôm nay tao đến trễ à?
Nhờ có bộ ảnh, chắc chắn bạn đã bắt đầu tưởng tượng được cuộc sống hàng ngày của lũ chim rồi phải không? Chúng tuy rất sợ người và sẽ bay đi mất nếu bạn đến gần nhưng đời sống hàng ngày của chúng không hề đơn giản như bạn nghĩ đâu.

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.