Chủ đề được đưa ra là "Hãy kể cho mọi người biết về lời nói dối mà bạn đã từng nói và cho đến bây giờ, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của bạn". Một tài khoản tên tossoff72936492749 đã quyết định chia sẻ với mọi người về lời nói dối đáng nhớ nhất đời mình:
"Tôi chỉ 13 tuổi khi đang chơi trò World Of Warcraft và khi ai đó hỏi về tuổi của mình thì tôi sẽ trả lời là 14 tuổi. Tôi nghĩ nói mình 14 tuổi thì sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi chơi thân với một nhóm người trong game, và sau 4 năm thì họ vẫn còn nghĩ rằng tôi thực sự 18 tuổi.
Chuyện bắt đầu khi có người trong nhóm hỏi tôi chọn trường Đại Học nào. Sợ họ nhận ra mình đã nói dối suốt 4 năm, tôi tiếp tục giả vờ hỏi và xin lời khuyên về các trường Đại Học. Vài người đã thực sự chỉ tôi cách nộp đơn vô trường Đại Học và tôi đã nghe theo. Vâng trong khi tôi chỉ 17 tuồi và còn là học sinh Trung Học chưa tốt nghiệp.
Tôi tuyệt đối không thể để cho mọi người biết về việc mình nói dối họ suốt 4 năm nên đã quyết tâm tốt nghiệp Trung Học càng sớm càng tốt để tôi thực sự có thể vào học Đại Học. Điều kì diệu nhất là tôi đã làm được. Tôi đã đăng kí kín lịch học của mình vào các lớp học online và bằng một cách nào đó, tôi thực sự đã hoàn toàn hết bậc Trung Học khi chỉ mới 17 tuổi.
Tôi đang học cách nhà mình 1600 km, vừa có được bằng Cử nhân Khoa học và đang học lên Thạc Sĩ. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì 14 tuổi thì nghe trưởng thành hơn 13 tuổi khi bạn chơi trong một trò chơi chết tiệt nào đó"
Sau khi câu chuyện về cuộc đời của mình được chia sẻ, anh chàng này đã nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và ủng hộ từ cộng đồng mạng:
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.