Từ lâu, mèo đã được biết đến là loài động vật "quý tộc". Chúng luôn được những người chủ của mình yêu thương và chăm bẵm rất cẩn thận, tử tế. Nhiều khi, chúng còn trở nên quyền lực đến nỗi chỉ cần "meo" một tiếng là tất cả nhu cầu đều được chúng ta giải quyết nhanh chóng.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó chúng không còn ai để hầu hạ mà phải tự làm mọi thứ thì sao? Để giải đáp thắc mắc đó, một họa sĩ người Nhật Bản là Qrais Usagi đã vẽ bộ truyện tranh ngộ nghĩnh này và đem đến cho chúng ta câu trả lời theo cách cực kỳ lầy lội.

Các cụ có câu "Miếng ăn là miếng nhục" cấm có sai.

Nỗi đau khó ai thấu hiểu.

Không có sen làm cho là khổ thế đó. Giờ chỉ còn có chút thế này thì ăn sao bõ.

Tại sao loài người có thể ăn được cả cái bánh to oạch thế kia cơ chứ.

Khi chủ cửa hàng bánh "treo đầu dê, bán thịt chó".

Nghe con sen bảo cho trứng vào ăn với cơm thì ngon lắm, ai dè...

Vì cuộc đời vốn không dễ dàng.

Hình như có gì đó hơi sai.

Tại sao đến cả cái hộp cá cũng muốn làm khó ta như thế này?

Đói mờ mắt mà vẫn chưa được ăn. Sen đâu, về đây hộ giá, khẩn trương!

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.