Cuộc sống là bản nhạc lúc thăng lúc trầm với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đôi khi chẳng xảy ra việc gì nhưng ta cứ cảm thấy có một nỗi buồn man mác đang quanh quẩn, đeo bám mình.
Những lúc như vậy chỉ muốn nhìn thấy những điều thật đáng yêu, ăn những món thật ngon để giải khuây, xua tan nỗi buồn. Bộ ảnh động thú vị về đồ ăn dưới đây chắc chắn sẽ "đá bay" mọi nỗi buồn dồn nén trong bạn.
Khi không còn cảm thấy buồn bực tự khắc cuộc sống vui vẻ sẽ tìm đến bạn. Giống như cà chua và khoai tây sau khi giải quyết xong "nỗi buồn" sẽ tạo ra món khoai tây chiên sốt cà chua ngon tuyệt cú mèo.
Có những nỗi buồn chẳng biết vì đâu mà đến quấy rầy bạn. Nhiệm vụ của bạn là đá bay chúng trong tích tắc.
Có những nỗi buồn to thật to, lớn thật lớn, nếu cứ giữ mãi trong lòng thì xem ra không ổn lắm.
Cuộc sống dù hoàn hảo đến đâu, thì cũng có lúc ta phải chấp nhận những nỗi buồn lạc lõng bước vào đời mình.
Mọi nỗi buồn đều có cách giải quyết.
Những lúc buồn hãy tự tô màu cho cuộc sống của mình bớt u ám. Hãy cho người khác biết bạn có nỗi buồn thật đẹp.
Trong cuộc sống, nỗi buồn là điều tất yếu, quan trọng là bạn vượt qua nó như thế nào.
Tươi mát như dưa hấu cũng biết bực dọc, mệt mỏi cơ mà.
Nỗi buồn kết thúc và niềm vui sẽ tới, hãy tin và chờ đợi nhé.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.