Hầu hết mọi người đều cho rằng công việc văn phòng với hàng đống văn kiện, giấy tờ sẽ vô cùng khô khan, tẻ nhạt. Tuy nhiên, sự thực thì chốn công sở không hề buồn chán tí nào, đặc biệt là khi bạn có những người đồng nghiệp lầy lội, hài hước.
Những người đồng nghiệp vui tính sẽ luôn nghĩ ra đủ trò đùa nghịch để gây cười với mọi người xung quanh. Nếu không cẩn thận thì bạn có thể trở thành nạn nhân của các kẻ thích đùa này đấy nhé.
"Hôm nay, tôi không chắc mình có thể là việc với những thứ này."
"Một đồng nghiệp của tôi đã quá mệt mỏi với các câu hỏi: Ed đang ở đâu."
"Hôm nay tôi phải sử dụng bàn làm việc của đồng nghiệp, và đây là dây điện thoại của anh ấy. Trông chúng rối ren như cuộc đời của tôi vậy."
"Đồng nghiệp của tôi nói rằng anh ta muốn có một cái bàn làm việc đứng."
"Sau một thời gian, anh ta cảm thấy hơi mệt mỏi với cái bàn đứng của mình."
"Cuối cùng, anh ta chấp nhận rằng vụ cái bàn đứng đúng là ngu ngốc."
"Một anh chàng đồng nghiệp đã đi nghỉ mát, nên chúng tôi đã quyết định nâng cấp phần cứng cho máy tính của ảnh."
"Vì chiều cao có hạn nên tôi đã cắt ảnh mặt của mình rồi dán nó vào một cây gậy. Tôi sử dụng thứ này mỗi khi cần nói chuyện với đồng nghiệp của mình."
"Chúng tôi đã làm một chiếc gối đặc biệt cho anh bạn đồng nghiệp. Nhưng có vẻ như anh ấy không vui cho lắm."
"Tôi đã xin nghỉ phép hai tuần và phát hiện ra điều này khi quay trở lại văn phòng."
"Một đồng nghiệp của tôi đang đi nghỉ mát, và đây là bàn làm việc của anh ấy."
"Một đồng nghiệp của tôi không biết sử dụng nước rửa chén đĩa như thế nào. Để rửa cốc, cô ấy đã cho nước vào chúng trước rồi mới nhỏ vài giọt nước rửa chén vào."
"Tôi đã in một bức ảnh khuôn mặt mình rồi dán vào cửa sổ văn phòng."
"Tôi hớt hải chạy ra bãi đỗ xe vì được đồng nghiệp báo rằng có kẻ xấu đang đâm thủng lốp xe mình."
Đây là năng suất làm việc của Paul ngày hôm nay, và như các bạn thấy đấy, chả có gì cả.
"Một đồng nghiệp của tôi được nhận lương bằng tiền xu."
"Đồng nghiệp của tôi rất yêu chó. Vì vậy, chúng tôi đã biến bàn làm việc của anh ta thành phòng triển lãm dành cho mèo. Hoàng thượng muôn năm!"
"Đây là cách đồng nghiệp của tôi ăn bánh donut."
"Tôi làm việc trong phòng khám mắt. Một trong những đồng nghiệp của tôi đã treo cái này ở bàn làm việc của anh ấy."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.