Cho đến nay, những cuốn sách từ thời Trung cổ vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử, nghệ thuật vô cùng to lớn. Trong đó, không thể không kể đến các bức tranh minh hoạ độc đáo trong những cuốn văn kiện này.
Bên cạnh thiên nhiên cây cỏ hoa lá, mèo liếm mông, các tu sĩ thời kỳ này cũng đặc biệt ưu ái các hình ảnh sinh hoạt của con người. Một nhóm sinh viên đến từ Séc đã quyết định tái hiện các bản vẽ thời Trung cổ.
Các bức tiểu hoạ trong sách như được sống lại một lần nữa.
Một cảnh bắt gian ngay tại giường.
Khi boss cũng bị lôi kéo làm diễn viên.
Các tư thế kỳ cục cũng không thể làm khó nhóm sinh viên này.
Hi sinh vì nghệ thuật chăng?
Một cảnh xử tử khác.
Những màn cosplay của nhóm học sinh này đã nhận được sự tán thưởng của mọi người vì ý tưởng độc đáo.
Nhìn bản gốc cũng không hiểu hai nhân vật này định làm gì.
Động vật luôn là bạn tốt của con người.
Có vẻ như các cô gái này đang cầu nguyện gì đó.
Cảnh lao động trên một bức tiểu hoạ.
Sau những giờ làm việc căng thẳng, người Trung cổ cũng rất yêu nghệ thuật.
Nhóm học sinh này đầu tư trang phục khá công phu.
Cosplay cả khỉ luôn ư? Cạn lời!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.