1. The Golden State Killer đã thực hiện ÍT NHẤT 12 vụ giết người và 45 vụ cưỡng hiếp trong suốt những năm 70 và 80.
Cũng có những báo cáo của cảnh sát địa phương cho rằng hắn cũng đã thực hiện hơn 120 vụ cướp của ở California.
2. Tên tội phạm này có rất nhiều tên vì khi những vụ án được điều tra, bên cảnh sát đã phỏng đoán rằng có nhiều hung thủ khác nhau.
Hắn đã từng được gọi là The Original Night Stalker (Kẻ rình rập ban đêm), the East Area Rapist (Kẻ cưỡng hiếp khu vực miền Đông), the Diamond Knot Killer (Kẻ siết cổ bằng nút thắt kim cương), và cuối cùng là Golden State Killer (Kẻ giết người bang California).
3. Hắn thường xuyên gọi điện cho cảnh sát và CÁC NẠN NHÂN của hắn.
Cả trước và sau khi hắn đã tấn công họ, và bạn có thể nghe một trong những cuộc gọi đó tại đây:
4. Cuộc gọi đầu tiên hắn gọi đến cảnh sát là vào ngày 2/12/1977, tự xưng mình là the East Area Rapist.
Sau đó, vào ngày 2/1/1978, nạn nhân đầu tiên của tên giết người đã nhận được một cuộc gọi chỉ hỏi rằng “Ray ở đó à?” và “Tao đến lấy mạng mày đây”.
Các cuộc gọi đã được ghi âm tại đây.
5. Vào ngày 2/2/1978, Brian và Katie Maggiore đang đi dạo cùng chú chó cưng của mình trong một khu dân cư và đã đụng mặt tên giết người, lúc đó còn tự xưng là the East Area Rapist.
Cặp vợ chồng đã cố gắng chạy thoát, nhưng cuối cùng lại bị thương khi ngã vào một hàng rào và bị tên sát nhân bắn chết.
6. Mặc dù là một tên giết người khét tiếng, nhưng the East Area Rapist cũng đã có những lần thất bại trước khi được công chúng biết đến. Vào ngày 5/7/1979, một cặp vợ chồng đang ngủ thì tỉnh dậy và thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng ngủ của họ.
Người chồng, cao 1m80 và nặng hơn 70kg đã chuẩn bị trước cho tình huống này, anh lao vào giữ tên giết người, trong khi người vợ chạy đi, la hét cầu cứu và gọi cảnh sát. Có một nhà hàng xóm gọi được cho 911 nhưng tên giết người đã kịp trốn thoát trước khi cảnh sát đến.
7. Vào ngày 1/10/1979, the East Area Rapist đột nhập vào một ngôi nhà vào khoảng 2 giờ sáng và bắt một người phụ nữ trói bạn trai của mình lại.
Tuy nhiên, đây cũng là một vụ cướp bất thành. Trong lúc lục lọi qua tài sản của cặp đôi này, người phụ nữ đã tự giải thoát cho bản thân và chạy đi cầu cứu, một nhà hàng xóm đã thấy tên cướp chạy khỏi hiện trường bằng xe đạp và đuổi theo, nhưng hắn lại may mắn thoát được. Sau thất bại này, tên giết người chuyển sang một hướng khác: Giết tất cả các nạn nhân và cưỡng hiếp họ.
8. Vào đêm giao thừa của năm 1979 (30/12/1979), Robert Offerman và bạn gái, Debra Alexandria được tìm thấy trong tình trạng đã chết.
Cổ tay của Manning bị trói lại bằng dây sắt, còn Offerman thì nằm ở chân giường, bị giết bởi 1 phát bắn vào ngực và 3 phát bắn vào lưng. Manning thì bị hiếp dâm và sau đó cũng bị giết bởi 1 phát bắn thẳng vào đầu.
9. Sau một vài vụ giết người làm rúng động nước Mỹ, the Golden State Killer đã dừng lại vào năm 1981.
Nhưng hắn lại ra tay vào năm 1986. Nạn nhân của hắn lúc đó là cô bé Janelle Cruz 18 tuổi, Janelle đã bị hiếp dâm và đánh tới chết. Khi cảnh sát vào cuộc, họ đã tìm thấy DNA còn sót lại ở hiện trường, một điều hiếm gặp ở hung thủ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.