• Về đầu trang
Mincysh
Mincysh

Khu vui chơi giải trí bị bỏ hoang không dành cho người yếu tim

Kinh dị

Chắc hẳn tuổi thơ của ai cũng đã từng vô cùng hạnh phúc khi được vui chơi cạnh những chú hề, những bức tượng hay đu quay và tàu lượn trong khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, nếu nó bị bỏ hoang thì có lẽ cảm giác ấy sẽ không còn nữa, thay vào đó sẽ là không khí rùng rợn bao trùm.

Vào năm 2005, một cơn bão đã tàn phá thành phố New Orleans ở Louisiana. Đó là Katrina - cơn bão thứ 11 được đặt tên. Katrina là cơn bão gây thiệt hại về người và của lớn thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ. Hậu quả kéo theo đó là những ngôi nhà cao tầng, khu dân cư trở thành đống đổ nát, trong đó có công viên giải trí Six Flags. Khoảng 6 năm sau, người ta không còn nghe thấy tiếng nô đùa của trẻ con hay tiếng máy móc hoạt động ở trong Six Flags nữa. Sự thật là sau cơn bão năm ấy, Six Flags đã bị bỏ hoang và trở thành một vùng đất vô cùng đáng sợ với lũ trẻ trong thành phố.

Cái tên "Six Flags" đã bị lãng quên từ lâu...

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, khu vui chơi này rất thích hợp làm phim trường cho những bộ phim kinh dị, ma ám. Nếu bạn chưa có cơ hội đặt chân đến "vùng đất quỷ dữ" này thì những hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hình dung ra nỗi khiếp sợ đang bao trùm lấy Six Flags.

Cỏ dại và rêu xanh đã xâm chiếm mọi ngóc ngách của khu vui chơi này.

Không gian u tối bao trùm nơi đây thật sự khiến người xem nổi da gà.

Và tất nhiên đã là công viên giải trí thì không thể thiếu những chú hề...

"Chào mừng đến vùng đất Zombie" chính là lời chào "ngọt ngào" Six Flags dành cho bạn...

Ai đó đã đổ sơn lên chú hề này...

Chỉ trong thời gian ngắn, bão Katrina đã biến công viên giải trí thành vùng đất hẻo lánh.

Mọi trò chơi ở đây đều đã gỉ sét khiến người xem không khỏi rùng mình.

Bạn có dám đứng cạnh chiếc đu quay này khi màn đêm buông xuống không?

"Six Flags" giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát.

Khu giải trí đã từng "đắm chìm" trong biển nước mênh mông sau khi cơn bão đi qua...

Cơn bão đã cướp đi niềm vui, tiếng cười của công viên này và để lại cho nó vẻ u ám, đáng sợ đến khó tả.

Quán kem luôn là sự lựa chọn đầu tiên của lũ trẻ, nhưng giờ đây thì sao?

Màu sắc vui nhộn đã từng là cách "Six Flags" thu hút lũ trẻ. Và bây giờ chính những sắc màu ấy lại là một trong những nhân tố khiến công viên nhân đôi sự "creepy" của mình.

Quả cầu này không biết từ đâu rơi xuống...

Biểu cảm đáng sợ của chú hề này thật khiến người xem... rụng tim.

Cảnh tượng này cũng là do cơn bão "ban tặng" cho "Six Flags".

Đi tìm Nemo ở trên cây...

Những chiếc xe cũ kỹ càng tăng thêm sự đáng sợ cho khu giải trí này.

Đây không phải chiếc đu quay duy nhất bị tàn phá sau cơn bão.

Những chiếc tàu lượn bị cơn bão quật khỏi đường ray...

Khu vui chơi giải trí đáng sợ nhất là khi màn đêm buông xuống.

Ở một góc độ khác, "Six Flags" vẫn giữ được vẻ đẹp của mình lúc hoàng hôn. Bức ảnh này khiến người ta không khỏi thương xót cho khu vui chơi giải trí nổi tiếng một thời của New Orleans.

Theo: lovethesepics
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.