Bệnh viện Losheng nằm ở quận Xinzhuang, Đài Bắc, Đài Loan. Losheng (lạc sinh) có nghĩa là "cuộc sống hạnh phúc". Tòa nhà được xây dựng vào những năm 1930 trong thời kỳ thuộc địa Nhật Bản. Đến nay bệnh viện đã ngưng hoạt động và bị bỏ hoang nhiều năm, khiến khung cảnh và các thiết bị y tế bên trong trở nên hoang tàn.
Khung cảnh bên trong hoang tàn với giường bệnh, các thiết bị y tế ngổn ngang. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Một căn phòng đổ nát, rêu xanh và cây cỏ mọc khắp nơi. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Đóng một bộ phim kinh dị ở đây thì quá thích hợp. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Những bức ảnh gia đình mờ nhạt vương vãi trên sàn nhà. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Nội thất và đồ dùng cá nhân của một số khu nhà bệnh vẫn còn nguyên. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Nhà bếp u ám với những chiếc xe lăn điện. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Bệnh viện Losheng, ban đầu được đặt tên là Bệnh viện Rakusei, dành để điều trị cho bệnh nhân phong của Thống đốc Đài Loan Sōtokufu Raibyō Rakuseiin. Nơi đây xây dựng vào năm 1929 trong thời kỳ thực dân Nhật Bản và được sử dụng để cách ly bệnh nhân bằng nhiều khu nhà ở vĩnh viễn. Chính phủ Nhật buộc bệnh nhân phong phải sống trong bệnh viện này suốt đời. Losheng xây dựng 5 tòa nhà đầu tiên có sức chứa hơn 100 bệnh nhân.
Những thiết bị y tế cũng bị bỏ lại cùng khu bệnh viện. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Máy móc trong phòng chụp X-quang. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Kim tiêm và bao tay y tế còn vương thuốc và máu để nguyên trên khay phẫu thuật, như là bác sĩ vẫn chưa hoàn thành ca phẫu thuật nào đó. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Kính hiển vi đã từng được sử dụng để kiểm tra các mẫu sinh học. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Những tấm ảnh chụp X-quang vẫn được treo trong phòng khám. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Hành lang dài và u ám của Losheng khiến ai cũng "nổi da gà". Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Trong những năm 1930, Losheng là bệnh viện phong cùi đầu tiên và là nhà điều trị công cộng duy nhất cho bệnh nhân phong ở Đài Loan. Nó hoạt động từ năm 1934 đến khi kết thúc quản chế thực dân Nhật Bản. Vì vậy, Losheng là nơi ở vĩnh viễn cho nhiều bệnh nhân phong suốt giai đoạn đó.
Một chiếc ghế phẫu thuật đang chờ bệnh nhân kế tiếp. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Chuông báo động gỉ sét trên tường. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Phòng chụp X-quang tối tăm, đáng sợ với đầy đủ các thiết bị bị bỏ hoang. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Khu tiếp khách chính của bệnh viện Losheng. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Tủ khóa trống không và gỉ sét tạo nên nét âm u ở bệnh viện. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Phòng thí nghiệm nơi từng chứa các chất hóa học chết người. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Sau khi phát hiện ra phương pháp điều trị bệnh phong mới, bệnh nhân được phép rời khỏi bệnh viện Losheng kể từ năm 1954. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ bị phân biệt đối xử ngoài xã hội và không có lựa chọn nào khác ngoài quay lại đây.
Chiếc bàn gạch dùng để khám nghiệm tử thi trong khu nhà xác của bệnh viện. Nguồn ảnh: Michael Tatarski
Cánh cổng bệnh viện rùng rợn thách thức những ai can đảm nhất đến tham quan và chụp ảnh. Nguồn ảnh: Josh Ellis
Bệnh viện Losheng trước đây được phục vụ để cách ly các bệnh nhân phong. Nguồn ảnh: Josh Ellis
Tuy được cộng đồng ra sức bảo vệ nhưng nơi này vẫn bị bỏ hoang. Nguồn ảnh: Josh Ellis
Nguồn ảnh: Josh Ellis
Nguồn ảnh: Josh Ellis
Ngày nay, một bệnh viện hiện đại nằm ở khu vực xây dựng tàu điện ngầm MRT có thể thay thế bệnh viện này, một cuộc tranh luận nảy lửa liên quan đến việc bảo tồn bệnh viện Losheng đã diễn ra. Tuy nhiên, hiện bệnh viện đã bị bỏ hoang và khung cảnh bên trong thì không khác gì các bộ phim kinh dị.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.