Khách sạn tình yêu, hoặc được gọi tắt là "rabuho" (ラブホ) xuất hiện từ cuối những năm 1960 ở Osaka. Nó trở thành một chén cơm béo bở tại Osaka lúc bấy giờ. Thậm chí, giám đốc Nintendo Hiroshi Yamauchi cũng đã kinh doanh một khách sạn tương tự.
Vào thời điểm ấy, người dân địa phương đã nói rằng: "Lợi ích trước mắt là Yamauchi và đối tác của ông ấy sẽ không cần phải trả tiền thuê phòng khi gặp gỡ họp hành, và đây có thể là một bước tiến lớn trong việc kinh doanh của họ".
Vào giai đoạn 1970 và 1980, loại hình khách sạn này mọc lên như nấm và nhu cầu của khách hàng cũng ngày càng cao. Rất nhiều nơi sở hữu những loại phòng nghỉ có kích thước tương tự như một phòng nghỉ ở khách sạn bình thường hoặc sẽ lớn hơn một chút.
Nếu bạn đang ở Nhật Bản, khách sạn tình yêu là nơi bạn nên ghé thăm vì ở đây sẽ có những loại phòng rẻ và rộng hơn những nơi khác. Mẹo vặt dành cho bạn, đừng quên đọc bảng quy định trước khi vào đây nhé, một số hành động sẽ không hợp pháp khi bạn tá túc ở đây.
Những nơi này thường khoác lên mình một vẻ ngoài phô trương và bắt mắt. Có vài nơi sẽ sử dụng bảng hiệu tên tiếng Anh để thu hút khách nước ngoài nhưng không nhiều.
Các bạn muốn đến khách sạn "Giáng Sinh" chứ?
Đi đâu xa khi New York đang ở gần bạn như thế này?
Đôi lúc sẽ có những khách sạn với thiết kế lâu đài như thế này đây!
UFO có phải là lựa chọn của bạn chăng?
Những căn phòng dưới đây sẽ khiến bạn choáng váng vì sự xa hoa và tinh tế của nó!
Vòng xoay ngựa có thể phù hợp với những cặp đôi thích tìm kiếm cảm giác mới lạ...
Những khách sạn này yếu tố nội thất luôn được đưa lên hàng đầu.
Làm "chuyện ấy" trên thuyền ư? Có vẻ thú vị.
Hay là theo phong cách cổ điển phương Tây?
Chiếc giường xoay tròn trong truyền thuyết...
Bạn muốn giải trí trước khi vào "công việc chính", đây chính là căn phòng dành cho bạn.
Căn phòng mô phỏng toa tàu chân thật, có cả màn hình chiếu cảnh bên ngoài cửa sổ nữa.
Chiếc giường ô tô cứ như trong căn phòng của bé trai nào.
Hay là một phi thuyền hiện đại?
Phòng học chứ...?
Hoặc trong một cái lồng.
Thoạt đầu, không ai nghĩ đây là khách sạn tình yêu đâu nhỉ?
Phòng dành cho VIP.
Lãng mạn quá đúng không nào?
Cùng nhau lặn xuống đại dương chứ?
Hay bay lên dải ngân hà nào?
Rực rỡ như trong casino cũng có luôn.
Mô phỏng một căn bếp gia đình.
Phải thật sạch sẽ trước khi "ra trận" nhỉ?
Một ống trượt được nối từ nơi này sang nơi khác.
Các bạn đoán đúng rồi đấy, hình trên và hình dưới đây là một phòng đó nha!
Nhưng thực chất là một phòng đôi đấy!
Có những nơi sẽ trang bị cho khách hàng một số dụng cụ "hỗ trợ".
50 Sắc Thái đây sao...?
Bồn tắm kiểu La Mã.
Thậm chí cả bể bơi mini.
Nói chung thích khung cảnh nào thì sẽ có ngay căn phòng mô phỏng khung cảnh đó thôi.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.