Đến hẹn lại lên, giải thưởng Kim Ô Nhã (Con Quạ Vàng) lần thứ 15 chính thức diễn ra. Đây là giải thưởng do trang Tianya lập nên, dựa vào lượt bình chọn của người dùng mạng nhằm tìm ra nghệ sĩ đáng ghét nhất.
Danh sách các nghệ sĩ nam và nữ khiến người ta ghét bỏ nhất cũng được công bố đầy đủ, thứ hạng tạo ra không ít ngạc nhiên.
Cụ thể, ở bảng nam, Đặng Luân chiếm đầu bảng với 2025 phiếu bầu. Các vị trí tiếp theo thuộc về Ngô Tú Ba (1121 phiếu), Phùng Tiểu Cương (663 phiếu), Cao Vân Tường (302 phiếu), Tiết Chi Khiêm (243 phiếu), Huỳnh Hiểu Minh (189 phiếu), La Vân Hi (161 phiếu), Lý Thần (103 phiếu), Lý Dịch Phong (93 phiếu), Chung Hán Lương (84 phiếu).
Theo tìm hiểu, đa phần các nghệ sĩ kể trên đều dính vào scandal nên mới không được lòng khán giả như vậy. Điển hình là Ngô Tú Ba với lùm xùm ngoại tình, Phùng Tiểu Cương dính ồn ào vì scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng, Cao Vân Tường dính án quấy rối tình dục, Huỳnh Hiểu Minh bị điều tra gian lận chứng khoán.
Riêng Đặng Luân, lý do anh bị ghét nhất chính là vì diễn quá đạt, hay nói nhiều câu "khẩu nghiệp" trong phim truyền hình Hương Mật Tựa Khói Sương. Thêm vào đó, trong phim Húc Phượng còn có biệt danh là con quạ nên người hâm mộ đã nhiệt tình bình chọn cho đúng đối tượng.
Về phần diễn viên nữ bị ghét nhất, không khó hiểu khi Phạm Băng Băng đạt vị trí quán quân với 3342 phiếu bầu. Cô đã bị Cục thuế phạt nặng gần 900 triệu tệ (khoảng hơn 3000 tỷ đồng) vì trốn thuế thông qua hợp đồng âm dương.
Xếp sau đó chính là Địch Lệ Nhiệt Ba (880 phiếu) vì lùm xùm nhận cúp Thị hậu tại Lễ trao giải Kim Ưng, Lý Tiểu Lộ (193 phiếu) vì scandal ngoại tình với rapper PG One.
Những cái tên khác lần lượt có thể kể như Triệu Vy (175 phiếu), Angelababy (135 phiếu), Dương Mịch (119 phiếu), Châu Tấn (65 phiếu), Lâm Tâm Như (61 phiếu), Dương Tử (40 phiếu), Chương Tử Di (24 phiếu).
Con Quạ Vàng dù không phải giải thưởng chính thống, song nó cũng gây chú ý và diễn ra định kỳ vào tháng 11 hàng năm. Cư dân mạng thông qua giải thưởng này cũng được một phen bình luận rôm rả. Một số người chỉ xem cho vui, số khác cũng xem như bài học để bảo vệ cũng như nhìn lại thần tượng của mình.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.