• Về đầu trang
Nheo
Nheo

Hành động ngược đời, tàn nhẫn của công ty chủ quản trong concert cuối cùng của Wanna One

Âm nhạc

Concert ngày 27/1 vừa qua chính là đêm diễn cuối cùng, khép lại 18 tháng hoạt động hết công suất của 11 thành viên Wanna One. Đêm diễn đó đáng lẽ đã trở thành một đêm hoàn hảo, lưu giữ những kỉ niệm đẹp của thần tượng và fan nếu nhưng công ty chủ quản Swing Entertainment không có hành động tàn nhẫn này.

w1

Cuối chương trình, khi Wanna One và Wannable còn đang bịn rịn nói lời chia tay và không ai muốn phải rời đi, công ty đã yêu cầu 11 thành viên xếp hàng theo thứ tự. Sau khi nói những lời cuối với người hâm mộ, từng thành viên một sẽ phải rời đi nhanh chóng mà không được nán lại sân khấu thêm một phút giây nào nữa.

w23 15486705555131918319383

Người ở lại cuối cùng đó chính là center quốc dân Kang Daniel. Anh đã phải chứng kiến 10 người anh em của mình lần lượt rời sân khấu trong nước mắt và tiếng gào thét của người hâm mộ khi phải chia tay với idol của mình. Ngay sau khi tất cả đã rời đi, Daniel đau khổ tột độ và gục ngã ngay trên sân khấu.

w5 15486697175611850956167

Điều đáng nói, trong màn ending của những đêm diễn trước, 11 thành viên được cúi chào và rời khỏi sân khấu cùng nhau. Điều này đã giúp Wanna One lẫn Wannable giảm bớt được nỗi buồn khi phải chia tay nhau. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà trong đêm 27/1, Swing lại ép buộc những chàng trai đáng thương rời đi theo cách tàn nhẫn như vậy như vậy.

acc89nh chucca3p man hinh 2019 01 28 luc 03 38 12

Vốn nổi tiếng bởi những chính sách ngược đời và tàn nhẫn với gà nhà, tới tận những giây phút cuối cùng, Swing Entertainmet vẫn không chịu thay đổi, khiến ai nấy đều phẫn nộ và thương xót cho các thành viên Wanna One.

w2 1548669717542803568528

Dưới đây là một số bình luận của người hâm mộ Hàn Quốc trước vụ việc này :

- Guanlin là thành viên đầu tiên phải rời đi. Em ấy đã nói với mọi người rằng : "Một khi em bước xuống khỏi sân khấu, em sẽ không còn được nhìn thấy Wanna One với đầy đủ thành viên như vậy nữa". Ai nghĩ ra cái ý tưởng này thật sự bị điên rồi!

- Mình không phải là fan nhưng cũng cảm thấy buồn thay cho các Wannable

- 3 đêm trước thì không sao. Tới đêm cuối lại dở chứng. Nhìn bóng lưng Daniel thôi cũng đủ đau lòng rồi

- Ý tưởng này chắc chắn được đề ra bởi kẻ anti K-pop hoặc chưa bao giờ làm fan K-pop.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.