30/1/2013, Howie và Laurel tiếp tục liệu pháp hóa trị của mình trong cặp ghế đôi 2 người đã mua từ khi mới về chung một nhà.
2 người trong ảnh là Laurel và Howie Borowick. Tại thời điểm bức hình này được chụp, họ đang sống năm cuối cùng của đời mình sau khi đã bên nhau 34 mùa xuân. Laurel đã được chẩn đoán ung thư vú khoảng 17 năm trước, còn Howie cũng được chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối vào đầu tháng Mười Hai năm 2012.
Tuy nhiên, không như những bệnh nhân ung thư khác, đôi vợ chồng đã chọn sống vui vẻ nhất có thể những năm tháng cuối đời cùng nhau. Gia đình cũng như những người thân của họ đã làm mọi thứ có thể để giúp cho Laurel và Howie đạt được điều đó. Nhưng thực tại vẫn luôn nghiệt ngã. Howie qua đời vào ngày 7/12/2013, 1 năm 1 ngày sau khi ông được chẩn đoán. Sau đó, bệnh tình của Laurel cũng tệ đi và bà cũng qua đời vào ngày 6/12/2014.
Howie và Laurel chia sẻ một khoảnh khắc âu yếm trong phòng ngủ gia đình.
Trước khi bắt đầu một đợt hóa trị mới, đôi vợ chồng nghỉ ngơi tại một hồ bơi ở Florida.
19/2/2013, Laurel rửa chén cùng khi đội một trong những bộ tóc giả của mình.
22/2/2013, Laurel đang chuẩn bị thử một bộ tóc giả mới tại salon Rodolfo Valentino.
27/2/2013, Laurel nở một nụ cười cùng Howie khi ông đang nhảy múa, vui đùa.
8/3/2013, Howie nói chuyện với bác sĩ ung thư của ông và nhận được tin tốt nhất mà gia đình ông có thể nghe: Khối u của họ đang thu nhỏ lại.
30/3/2013, Laurel và Howie lên kế hoạch cho đám tang của mình. Theo lời họ:
Để cho lũ trẻ đỡ phải lo mấy chuyện rắc rối này.
5/10/2013, Howie và Laurel rảo bước dưới lễ đường cùng Nancy, con gái họ, trong ngày cưới của cô.
28/11/2013, Howie hoàn thành một điếu văn, để trong một phong bì và trao cho con gái ông. Nội dung trên phong thư:
Mở sau khi bố qua đời, nhưng trước khi đám tang của bố bắt đầu.
10/12/2013, những người đến dự đám tang của Howie Borowick.
10/12/2013, Laurel bên cạnh người chồng của mình vài phút trước khi quan tài đóng lại. Trước khi qua đời, ông luôn đùa rằng ông muốn được chôn cùng với bộ đồ thể thao và chiếc nón ưa thích của ông.
10/12/2013, tuyết bắt đầu rơi khi bạn bè, người thân tụ tập để tiễn đưa Howie.
12/3/2014, vào sinh nhật thứ 59 của mình, Laurel dành cả ngày cùng Nancy tại một tiệm làm gốm. Những khối u trong khu vực xương chậu của bà đã phát triển dần làm cho việc di chuyển cực kì khó khăn.
14/4/2014, bữa Vượt Qua đầu tiên kể từ sau khi chồng bà qua đời, Laurel ngồi một mình ở đầu bàn.
26/11/2014, cho đến đầu tháng Mười Một năm 2014, Laurel đã dừng quá trình điều trị và bắt đầu được chăm sóc ở nhà. Những khối u càng lớn, và bà bắt đầu phải dùng máy oxy để thở.
28/11/2014, Judy Furher, một người bạn của gia đình, đang giúp Laurel thực hiện một vài động tác yoga để bà có thể thở tốt hơn và thư giãn.
2/12/2014, Laurel đang nằm nghỉ trên ghế trong khi Marion, mẹ bà, đang đọc sách cho bà.
3/12/2014, Matthew, con trai của Laurel, hôn lên trán bà, nhưng bà đã quá yếu để nhận ra điều đó, bà chỉ có thể mở mắt ra và thì thào.
6/12/2014, gia đình tụ tập bên Laurel những giây phút cuối cùng.
6/12/2014, gia đình từ biệt Laurel trước khi căn phòng được dọn.
6/12/2014, Laurel được đưa đi.
8/12/2014, những khuôn mặt quen thuộc từ một năm trước, lần này vẫn có mặt đầy đủ để dự đám tang của Laurel Borowick.
8/12/201, Matthew, con trai bà, nhìn theo trước khi chiếc quan tài được mang ra từ xe tang lễ.
8/12/2014, hàng xóm tụ tập để an ủi gia đình Borowick. Ở giữa là Marion, người mẹ 87 tuổi của Laurel.
8/2/2015, tất cả những ảnh và kỉ niệm của gia đình được dọn đi. Con của Howie và Laurel đã quyết định bán căn nhà và khép lại câu chuyện.
7/2/2015, những gì còn sót lại từ chiếc bánh cưới của Laurel và Howie.
10/8/2015, căn nhà của gia đình Borowick đóng lại, cùng lịch sử cũng như những câu chuyện tuyệt vời xung quanh nó.
Nhiếp ảnh gia: Nancy Borowick, con gái của Laurel và Howie Borowick.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.