Đầu tháng 6 năm nay, người dân đã lao đao vì thời tiết nắng nóng cực độ lên đến 40 độ C tại một số tỉnh miền Bắc. Ngay sau đó, những cơn mưa rào giải nhiệt đã khiến cư dân reo mừng vui sướng. Tuy nhiên, niềm vui qua được đợt nắng nóng chưa được bao lâu thì họ lại phải đối phó với những cơn mưa rất to khiến "phố cũng như sông".
Trận mưa to hôm qua không chỉ khiến đường sá tại các thành phố lớn ngập lụt, mà còn gây ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng lên đến hàng giờ đồng hồ trên các tuyến đường trọng điểm. Kể cả xe hơi hay xe máy đều gặp rất nhiều khó khăn khi nước ngập cao, mưa to xối xả nhưng không thể nhúc nhích vì đường quá đông.
Bình thường đã khó có thể về nhà đúng giờ, trời mưa to lại càng khiến lối về bỗng đông đúc hơn. Nguồn ảnh: Hưng Hồng Vũ/KSC
Xe hơi, xe máy chen chúc nhau giữa trời mưa to khiến thành phố trở nên lộn xộn. Nguồn ảnh: Hưng Hồng Vũ/KSC
Ai sẽ cho nhau lối đi riêng đây?? Nguồn ảnh: Đức Huyy Nguyễn/KSC
Kể cả xe máy cũng không thể nhích đi đâu. Nguồn ảnh: Yến Hải Hoang/KSC
Nước ngập đến nửa bánh xe hơi, tràn cả vào trong nhà dân. Nguồn ảnh: Châu Nguyễn/KSC
Đường phố sóng đánh rì rào nhưng chẳng có ai thích thú với điều này cả:
Tuy người dân miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nhưng mỗi khi mưa lớn, cuộc sống của họ cũng bị xáo trộn không ít. Nguồn ảnh: Nguyễn Hà Uyên/KSC
Tuyến đường lớn nhỏ cũng không thoát khỏi tình trạng ngập lụt. Nguồn ảnh: Nguyễn Thị Dung/KSC
Nước ngập cao lên đến nửa bánh xe. Nguồn ảnh: Dung My/KSC
Nhiều người đi xe máy lên cả vỉa hè khiến cả người đi bộ cũng không có lối đi riêng. Nguồn ảnh: Nguyễn Tùng Lâm/KSC
Đường sá thế này thì chỉ có ở nhà cho khỏe. Nguồn ảnh: Duong Lambrecht/KSC
Ngoài phố là vậy, về đến nhà cũng không yên ổn khi nước ngập tràn vào nhà, ngõ phố khiến ai nấy đều ngao ngán vì hệ thống cầu cống không có nhiều cải thiện trong nhiều năm nay.
Ở trong nhà mà tưởng như đang đi du lịch sinh thái có thác nước nhân tạo. Nguồn ảnh: Phạm LG/KSC
Không nhận ra đây là nhà hay là sông nữa rồi. Nguồn ảnh: Phạm LG/KSC
Ngõ phố cũng như thành phố Venice thu nhỏ giữa Hà Nội. Nguồn ảnh: Lê Mai Hương/KSC
Xe cộ không thể đi lại trên sông cũng là điều dễ hiểu. Nguồn ảnh: Duyên MyDu/KSC
Chó mèo mặt ngẩn ngơ vì không còn chỗ đứng trên mặt đất ngập nước mưa và nước cống. Nguồn ảnh: Trương Trung Thành/KSC
Biết làm sao bây giờ? Đành cứ vui trước đã. Nguồn ảnh: Vũ Tiến Lực/KSC
Nhiều bạn trẻ vui tính còn cho rằng cảnh tắc đường và mưa to ở Hà Nội có phần rất lãng mạn và hữu tình. Cư dân mạng còn chụp ảnh "sống ảo" cho rằng Hà Nội đang ngày càng giống với Bangkok, Thái Lan.
Cảnh kẹt xe được nhiều bạn trẻ khẳng định rất lãng mạn (nếu nhìn từ ngoài vào). Nguồn ảnh: Trung Đăng Nguyễn/KSC
Trông hệt như Thái Lan. Nguồn ảnh: Trung Đăng Nguyễn/KSC
Có ai cũng thấy giống Bangkok không nào? Nguồn ảnh: Trung Đăng Nguyễn/KSC
Cảnh tượng tuy thường thấy nhưng nay trở nên bức bối hơn do kẹt xe kéo dài. Nguồn ảnh: Hung Nguyen/KSC
Chỉ có những người đứng ngoài dòng tắc mới cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nguồn ảnh: Lai Nguyen/KSC
Đẹp thì đẹp đấy nhưng chẳng ai thích mưa to, ngập lụt đâu nhé. Nguồn ảnh: Anh Nguyễn Xuân Việt/KSC
Cư dân mạng cũng bày bỏ nhiều bức xúc cũng như bất lực khi đi đến đâu là thấy nước ngập đến đó. Đa số đều mong thời tiết miền Bắc dễ chịu hơn và hệ thống thoát nước có thể làm tốt hơn để cuộc sống sinh hoạt của họ không gặp nhiều khó khăn.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.