• Về đầu trang
Còn Trẻ
Còn Trẻ

Đau lòng hình ảnh chú chó cố gắng chạy theo chủ trong vô vọng sau khi bị bỏ rơi bên vệ đường

Cuộc sống

Mới đây, ngày 17/12, vào lúc 5 giờ sáng, hệ thống CCTV của thành phố Stoke-on-Trent, Anh đã vô tình ghi lại một cảnh tượng vô cùng xót xa, khi một người đàn ông đang cố vứt bỏ chú chó cưng của mình.

Qua camera, có thể thấy ông này đã đậu xe bên vệ đường, trong tay mang một tấm nệm cho chó và đồng thời dắt theo một chú chó sục bò Staffordshire màu đen trắng. Người này đã bỏ chiếc nệm trên nền bê tông và tháo dây dắt cho chú chó, trước khi nhanh chóng trở lại xe và rời khỏi.

7786656 6526611 image a 34 1545648456739

Người đàn ông dắt theo chú chó Staffordshire và cầm theo tấm nệm.

7786658 6526611 image a 35 1545648463937

Ông ta đã tháo dây và bỏ chú chó bên vệ đường.

Thế nhưng chú chó đáng thương và trung thành vẫn cố chạy theo xe chủ và nhảy chồm lên cửa sổ xe với hy vọng chủ nhân sẽ nghĩ lại. Đáng tiếc, chú vẫn bị bỏ lại và người chủ kia vẫn không hề thay đổi quyết định của mình.

7786650 6526611 image a 36 1545648540579

Chú chó cố gắng chạy theo người chủ vô trách nhiệm.

Rất may, vài tiếng sau, người qua đường đã nhìn thấy chú chó ngồi trên chiếc nệm ở chỗ cũ. Chú ta đã được đưa đến với các bác sĩ thú y tại trung tâm cứu trợ động vật địa phương RSPCA.

Natalie Perehovsky - thanh tra viên của RSPCA - chưa hề đưa ra thông tin về người đã bỏ rơi chú chó vào rạng sáng hôm đó.

Perehovsky chia sẻ về vụ việc:

"Thật đau lòng khi chứng kiến một chú chó bị bỏ rơi đang cố chạy theo xe của chủ mình trong khi họ cứ nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Tôi không hiểu vì sao loài người lại có thể làm như thế. Các bác sĩ thú y cũng đã quét mã vi mạch và điều tra ra được hai người chủ trước của chú ở Birmingham. Có thể thấy rõ ràng hình ảnh ông ta bỏ rơi chú chó bên đường và thậm chí còn một người nữa ở trong xe. Tôi mong rằng sẽ có ai đó sớm nhận ra phương tiện này."

Sau đó, người này cũng cho biết thêm về tình trạng hiện tại của chú chó tội nghiệp:

"Các nhân viên thú y gọi nó là Snoop và hiện chú nhóc đang sống trong điều kiện vô cùng tốt. Snoop có lẽ đã được hai tuổi. Chú nhóc còn vô cùng thân thiện và đáng yêu nữa. Snoop hiện đang sống và được chăm sóc ở một nơi mà nhóc có thể nhận được bất cứ thứ gì mà nhóc ấy cần, trong khi chúng tôi đang điều tra. Thật đáng buồn khi ai đó bỏ rơi chó của mình trước dịp Giáng sinh, nhưng cũng thật may mắn khi người qua đường phát hiện ra Snoop và đưa chú ta đến trung tâm cứu trợ."

7786654 6526611 image a 45 1545648673765

Hiện Snoop đã sống và được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt hơn.

Được biết, chỉ trong vòng ba mùa đông trở lại đây, RSPCA cũng đã nhận nuôi đến 10.000 trường hợp động vật bị bỏ rơi. Vào năm ngoái, quỹ từ thiện hỗ trợ động vật cũng đã nhận được 55.821 cuộc gọi hỗ trợ trong dịp Giáng sinh. Quỹ từ thiện Kindness At Christmas của trung tâm vào năm nay cũng hy vọng có thể giúp trang trải chi phí hỗ trợ động vật trong dịp lễ này.

Theo: D.M.
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.