• Về đầu trang
Alice Carin
Alice Carin

Kết thúc có hậu cho ông già vô gia cư tìm kiếm chú chuột cưng mất tích

Cuộc sống

Theo như thông tin lần trước Lost Bird đã đưa, ông Chris 59 tuổi là một cụ già vô gia cư sống tại góc đường của thành phố đông đúc Sydney, Úc. Ông thường đồng hành cùng cô chuột cưng Lucy và cả hai luôn thu hút người qua lại bằng sự thân thiện dễ mến của mình.

152d2de6dcd6def9602e9e4776b51f80

Tuy nhiên thật không may, một lần trong lúc Chris vào nhà vệ sinh thì Lucy đã biến mất. Người đàn ông đáng thương này phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người và câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng.

342

Vài tuần trôi qua, cứ ngỡ rằng việc tìm ra Lucy là điều không thể thì các cảnh sát Sydney đã liên lạc với Chris thông báo tin vui. Lúc đầu họ chỉ nói ông đến xác nhận xem chú chuột họ tìm có phải là thú cưng mà mọi người đang kiếm hay không vì không ai muốn đem lại hi vọng quá nhiều cho Chris.

Nhưng cuối cùng Chirs đã nhận ra Lucy, cả hai ôm chầm lấy nhau đầy xúc động. Chris nghẹn ngào: "Vâng, là nó! Nó bị mù một bên mắt! Lucy cũng nhận ra tôi rồi. Tôi xin lỗi đã gây rắc rối cho mọi người những ngày gần đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

106517665 ra5capture

106517586 cdbf1e56 ee99 4d29 9ee4 fd225f9f25b1

2a5a23ee90192fee691fa3d4840779e5

Cô gái tốt bụng đã giúp đỡ lan truyền câu chuyện của Chris lên mạng và hướng dẫn ông cung cấp thông tin giúp cảnh sát tìm ra Lucy

Cảnh sát cho biết sau khi lần theo dấu vết mà cư dân mạng chia sẻ họ đã tìm đến nhà của một người phụ nữ. Người này kể rằng khi đi ngang qua nhà vệ sinh bà thấy một chú chuột ở đó một mình nên nghĩ rằng nó bị ai đó bỏ rơi. Bà đã đem nó về nhà chăm sóc đàng hoàng mà không biết ngoài kia chủ nhân thực sự của cô chuột nhỏ đang tìm kiếm nó khắp mọi nơi. Danh tính người phụ nữ sẽ không được tiết lộ.

Theo: BBC
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.