Chất thải nhựa đã và đang nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Chúng ta đang tiêu thụ chất thải nhựa quá mức mà không hề nghĩ đến hậu quả của chúng.
Trong những năm gần đây, điểm đến của những chất thải nhựa là biển cả, chúng giết chết hải cẩu, các loài sinh vật biển, làm ô nhiễm đại dương. Đôi khi, những chất thải này dạt vào bờ, biến các bãi biển xinh đẹp trở thành “nghĩa địa” của mọi loại chai nhựa, cốc, vật phẩm dùng một lần – thứ mà chúng ta đã sử dụng và lạm dụng quá đà. Trong bom tấn Aquaman nổi tiếng gần đây, ta có thể thấy cảnh vua đại dương Orm quyết định đẩy trả lại bờ biển tất cả rác con người đã thải xuống đại dương.
Hãy thử xem nếu chuyện đó có thật ngoài đời thì những rác thải đó có thể là gì nhé:
Để nhắc nhở con người về quy mô đáng đe dọa của chất thải nhựa trên đại dương, dự án Sách hướng dẫn về các “mảnh vỡ” biển cả đã được hình thành bởi Citibank (Đài Loan) và Re-Think.
Dự án ghi lại tất cả những loại chất thải của con người làm ô nhiễm biển cả điển hình. Đặc biệt, những chất thải này đều là những vật phẩm có thật, được nhặt và rửa sách ở bờ biển Đài Loan, từ bao cao su, chai nhựa,... đến đồ chơi trẻ em.
Ý tưởng độc đáo này của dự án nhằm “đánh thức” con người về thực tế ô nhiễm nghiêm trọng trên đại dương. Bên cạnh đó, dự án kêu gọi con người tham gia vào việc “sửa chữa” tất cả những lỗi lầm mà chính chúng ta đã gây ra trong quá khứ.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.