Jeffrey Kendall, 26 tuổi từ Connecticut, đã đăng những tấm ảnh mô tả quá trình giảm cân cực ấn tượng của mình. Ngay lập tức, anh đã nhận được vô số lời khen ngợi, thậm chí, nhiều người còn nói anh trông rất giống với hoàng tử Adam trong bộ phim Người đẹp và Quái thú. Nhưng hành trình từ “quái thú” thành hoàng tử đẹp trai của anh liệu có dễ dàng như trong bức ảnh không?
Mẹ của Kendall, Liliana, mắc chứng phình mạch não và từng bị hôn mê hai lần. Bà hiện đang nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt. Trong thời gian đó, Kendall chia sẻ anh đã từng rất yếu và nặng đến 113 cân. Nhưng anh biết đã đến lúc ngưng bào chữa cho việc không nỗ lực giảm cân của mình.
"Nhìn thấy mẹ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hàng tuần liền với mái đầu trọc với nhiều vết khâu cùng với đủ loại ống cắm vào người, đó là một trải nghiệm mà tôi hy vọng không ai phải trải qua. Nó khiến nỗi buồn và lòng thương hại dành cho bản thân mình trở thành động lực để thúc đẩy tôi giảm cân."
"Tôi đã dành rất nhiều đêm nằm trên giường rồi vùi đầu vào gối tự hỏi, tôi có thể làm được cái gì hay làm thế nào để thay đổi bản thân. Khi mẹ về nhà từ bệnh viện, tôi cảm thấy rằng mình phải làm gì đó. "
Anh nói thêm: "Bạn tôi, người vừa mới chia tay vào thời điểm đó, cũng muốn giảm cân. Vì vậy, anh ấy là người đã kéo tôi tham gia vào quá trình này. Vào những ngày đầu tiên, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là phải nỗ lực mỗi ngày để sống một cuộc sống lành mạnh hơn. Tôi muốn có một cuộc đời khỏe mạnh và hạnh phúc."
Từ đó, anh bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống của mình, đi dạo, tập yoga và tập thể dục. Sau hai năm anh đã giảm được 35 cân cũng như xua tan đi sự mặc cảm về bản thân mình. Nhưng anh nói rằng, anh đạt được điều này không phải là nhờ phép màu hay gì mà nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè. Anh chia sẻ: "Mọi người khen ngợi tôi. Những lời động viên giúp tôi cố gắng hơn. Nó khiến tôi phải nỗ lực để thay đổi ngoại hình và đem đến cho tôi thành công."
Sau khi đăng quá trình lột xác đầy ngưỡng mộ của mình, anh đã có thêm rất nhiều fan ở trên mạng. Một số thấy vô cùng thích thú với vẻ ngoài mới của anh.
Hiện giờ, Kendall dành hầu hết thời gian chăm sóc cho mẹ, hiện đang bị liệt nửa người. "Bà ấy phải ngồi trên xe lăn và không nhớ nhiều. Bà cần được chăm sóc 24/7, nhưng vẫn có thể tự ăn và nói chuyện. Tôi có thể khiến bà cười."
"Bà ấy luôn khen tôi đẹp - mặc dù có lẽ bà không biết được con trai mình đã thay đổi nhiều đến thế nào."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.