• Về đầu trang
Milu
Milu

Đầu tư siêu lãi: Mua quân cờ giá 5 bảng, vài chục năm sau bán gần 1 triệu USD

Độc lạ

Một quân cờ đã bị mất gần 200 trăm đã được bán lại với giá 735.000 bảng Anh (tương đương 926.000 USD) sau khi nó được mua vào năm 1964 chỉ với 5 bảng.

Các chủ sở hữu trước đó đã giữ vật này trong ngăn kéo mà không hề biết rằng nó là một trong những quân cờ bị mất từ lâu trong bộ cờ vua Lewis báu vật. Bộ cờ Lewis được tìm thấy trên đảo Lewis thuộc vùng Ngoại Herbrides của Scotland vào năm 1831. Những quân cờ được cho là chạm khắc từ cuối thế kỷ 12 đến đầu thế kỷ 13 ở Na Uy. Lúc mới được phát hiện, bộ cờ có tổng cộng 93 quân. Quân cờ mới được phát hiện thuộc 5 mẫu bị thất lạc do đó hiện nay vẫn còn 4 mẫu chưa được tìm thấy. Số còn lại vẫn nguyên vẹn và hiện được trưng bày tại các Bảo tàng ở London và Scotland.

lewis chessmen

Theo tờ Mirro, một người buôn đồ cổ từ Edinburgh hầu như không biết gì về giá trị của mảnh ngà voi 8,8cm mà ông đã truyền lại cho gia đình vào thời điểm ông mua nó chỉ với giá 5 bảng Anh năm 1964.

Alexander Kader, người đại diện phụ trách các tác phẩm điêu khắc và tác phẩm nghệ thuật châu Âu của hãng bán đấu giá nổi tiếng toàn cầu Sotheby’s chia sẻ rằng “hàm răng mình gần như rớt xuống” khi anh ta nhận ra thứ mà gia đình đang sở hữu. Phát biểu với Hiệp hội Báo chí, ông cho biết:

‘Họ đã đưa nó đi đấu giá. Đây là điều xảy ra hàng ngày, chúng tôi luôn mở cửa để định giá những sản phẩm miễn phí. Chúng tôi được gọi xuống quầy và không biết mình sẽ được coi sản phẩm gì, thường thì đó là những món đồ không có mấy giá trị. Nhưng lần này thì khác, ôi trời, đó là một trong những quân cờ của bộ cờ Lewis!’

Ông Kader nói thêm rằng đây là một trong những khám phá mang tính cá nhân và thú vị nhất trong cả sự nghiệp của mình. Gia đình sở hữu giấu tên nói rằng tác phẩm luôn được gia đình trân trọng dù họ không biết giá trị thực sự của nó. Người mẹ quá cố của chủ sở hữu hiện tại thậm chí còn tin rằng quân cờ có “chứa giá trị ma thuật” nào đó.

d2f28a465d1b0f28c184986a870c3082

Một phát ngôn viên của gia đình cho biết:

‘Ông tôi là một người buôn đồ cổ có trụ sở tại Edinburgh. Vào năm 1964, ông đã mua một con cờ làm bằng ngà voi từ một đại lý khác trong vùng. Điều này đã được ghi lại trong sổ cái ghi hàng rằng ông đã mua “một con cờ vua chiến binh cổ Walrus Tusk”. Quân cờ được cất giữ trong nhà và khi ông nội qua đời, mẹ anh được thừa hưởng quân cờ.’

73d2cae45d1b9b5bb0e9b0e225851bd3

‘Mẹ tôi là người rất thích đánh cờ vì bà ngưỡng mộ sự phức tạp và khó hiểu của nó. Bà cho rằng nó thật đặc biệt và nghĩ rằng có lẽ quân cờ còn ẩn chứa một ý nghĩa kỳ diệu nào đó.’

8fadb1835d1b0fbecb23faaae8b436b0

‘Trong nhiều năm, nó nằm trong một ngăn kéo trong nhà bà, và được bọc cẩn thận trong một cái túi nhỏ. Thỉnh thoảng, bà sẽ lấy quân cờ ra khỏi ngăn kéo để ngắm nghía sự độc đáo của nó. ‘

Theo: ladbible
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.