Bệnh viện tâm thần Tiểu Lãm nằm ở quận Đồn Môn, phía tây Hồng Kông. Đi vào hoạt động từ năm 1972, cơ sở y tế bỏ hoang này từng là nơi chuyên điều trị về thần kinh và vật lý trị liệu.

Một phòng bệnh với các dụng cụ y tế còn sót lại.

Một gian phòng khác có thể là nơi ở của các bệnh nhân.

Căn phòng được thiết kế với nhiều cửa sổ nằm cạnh nhau.

Bệnh viện tâm thần này được đưa vào sử dụng từ năm 1972.
Khu phức hợp này được thiết kế vào những năm 1960. Vì vậy, nhiều tòa nhà có cơ sở hạ tầng khá kém. Việc mái nhà bị dột thường dẫn đến các vấn đề về nấm mốc.

Khung cảnh khá xanh mát bên ngoài bệnh viện.

Các vật dụng còn sót lại nằm vương vãi trên sàn.

Bên ngoài ký túc xá dành cho bệnh nhân.
Một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vào những năm 1990 đã lên án vấn đề nhân sự của bệnh viện. Ngoài ra, báo cáo này cũng chỉ ra nhiều lỗ hổng bên trong cơ sở có hai chức năng này (vừa là nhà tù, vừa là bệnh viện tâm thần).

Khu phức hợp này được thiết kế vào những năm 1960.

Nhiều tòa nhà có cơ sở hạ tầng khá kém.

Lối đi liên kết hai tòa nhà
Nơi này có chức năng giống như một trung tâm cải huấn. Do đó, việc quá tập trung vào vấn đề an ninh đã gây ra không ít tổn hại cho các bệnh nhân không có vấn đề tâm lý.

Cơ sở này bị bỏ hoang từ năm 2012.

Sơn trên trần nhà và các cột đã có dấu hiệu bị bong tróc.
Theo điều tra, có ít nhất 90% tù nhân đã được thường xuyên cho uống thuốc an thần liều cao để giữ họ trong trạng thái buồn ngủ liên tục. Một số bệnh nhân được cho dùng gấp đôi liều bình thường.

Khu vực này đã xuống cấp trầm trọng.

Tường nhà có dấu hiệu bị ẩm mốc.

Toàn cảnh bên trong một tòa nhà
Các nhân viên ở đây thường bị quá tải trong công việc. Biện pháp dùng thuốc quá liều trên đã giúp họ giải quyết được vấn đề bệnh nhân trở nên bạo lực hay có tâm lý không ổn định.

Bức tường được trang trí với các hình vẽ ngộ nghĩnh.


Tuy nhiên, các loại thuốc này có tính chất gây nghiện và khiến người dùng phụ thuộc vào chúng. Vì vậy, liệu pháp trên có thể làm nghiêm trọng hóa vấn đề bạo lực tại đây.

Nhiều gối bị bỏ lại bên trong bệnh viện.


Một góc trông khá âm u của khu phức hợp.
Tương tự như nhiều bệnh viện tâm thần khác tại Hồng Kông, Tiểu Lãm cũng tồn tại các phòng có tường mềm dành cho những bệnh nhân có xu hướng bạo lực và khó quản lý.

Việc quá tập trung vào vấn đề an ninh đã gây ra không ít tổn hại cho các bệnh nhân không có vấn đề tâm lý.

Trong các buổi truy tố của những vụ án hình sự, một đơn vị chịu trách nhiệm về an ninh cho các tù nhân đã tuyên bố rằng không phải tất cả mọi tù nhân đều bị cho uống thuốc an thần.

Hình ảnh bên ngoài bệnh viện

Camera được trang bị để theo dõi bệnh nhân từ xa.

Hành lang này trông khá ấn tượng dưới ánh nắng chiều.
Vào thời hoàng kim của mình, bệnh viện tâm thần Tiểu Lãm là nơi cư trú của 270 bệnh nhân. 95% trong số đó mắc chứng hoang tưởng hoặc các rối loạn tâm thần khác và cần tới các biện pháp điều trị.

Năm 2012, bệnh viện chuyển trụ sở đến núi Thái Bình. Kể từ đó, cơ sở cũ đã không còn hoạt động và bị bỏ hoang hoàn toàn. Giờ đây, địa điểm này đã rơi vào quên lãng và bị thiên nhiên tàn phá.


Quang cảnh hút mắt từ sân thượng của bệnh viện.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.