Trường Thánh Giuse Anh-Trung (St. Joseph's Anglo-Chinese School) là một trường nam sinh được thành lập vào năm 1958 bởi Thầy dòng Paul Sun (Rev. Bro. Paul Sun).

Phòng sinh hoạt chung của trường giờ đây đã chằng chịt những bức vẽ graffiti.


Đây là trường trung học đầu tiên ở quận Quan Đường.

Toàn cảnh trường nhìn từ trên cao
Khuôn viên đầu tiên của trường là căn biệt thự được tặng bởi bà Lily La Fleur, một tín đồ Công giáo người Pháp. Ban đầu, cả học sinh tiểu học và trung học đều được giảng dạy tại đây.

Hành lang trông vẫn còn khá mới và không có dấu hiệu hư hại.

Góc nhìn không dành cho các bạn sợ độ cao.

Bề mặt sân thượng đã phủ đầy rêu sau nhiều năm tháng bỏ hoang.
Tuy nhiên, đến năm 1964, chính phủ Hồng Kông đã tài trợ đất đai cũng như kinh phí để xây dựng một khuôn viên khác dành cho các học sinh trung học.

Tuy được xây dựng từ hơn 40 năm trước, cơ sở hạ tầng của trường vẫn còn khá kiên cố.

Cận cảnh bên trong một phòng học

Cơ sở mới rộng hơn 2787 mét vuông này là ngôi trường trung học đầu tiên ở quận Quan Đường, Hồng Kông. Tòa nhà màu trắng khổng lồ thu hút nhiều sự chú ý với một cây thánh giá lớn được trang trí bên ngoài.

Toàn cảnh trường nhìn từ bên ngoài

Sân trường được tận dụng làm sân bóng, hỗ trợ cho hoạt động học tập và vui chơi của các học sinh.

Cơ sở vật chất của trường vẫn còn trong tình trạng khá tốt.

Một phòng học khác được trang bị khá nhiều đèn.
Khi mới thành lập, trường chỉ có 11 phòng học, 23 nhân viên và 140 học sinh. Theo thời gian, nơi này phát triển thành một trong những cơ sở giáo dục uy tín nhất vùng.

Khi mới thành lập, trường chỉ có 11 phòng học, 23 nhân viên và 140 sinh viên.

Ngôi trường này giờ đã bị bỏ hoang mặc cho thời gian tàn phá.
Một cuộc khảo sát về cấu trúc vào giữa những năm 2000 cho thấy tòa nhà này có thể tồn tại thêm từ 20 đến 30 năm nữa. Tuy nhiên, ban quản lý nhà trường đã quyết định đóng cửa nó và dời sang khuôn viên mới chỉ cách đó 700 mét.

Hình ảnh trường vào những ngày còn hoạt động.

Xung quanh trường có khá nhiều cao ốc mọc lên san sát.

Ngôi trường giờ chỉ còn là kỷ niệm với các bạn học sinh từng theo học.
Kể từ khi bị bỏ hoang vào năm 2010, ngôi trường trở thành địa điểm yêu thích của những người vẽ graffiti. Các bức vẽ có thể được tìm thấy ở nhiều khu vực bên trong khuôn viên trường.

Các bức tường xuất hiện nhiều bức vẽ sau khi bị bỏ hoang.


Ngôi trường đã trở thành thiên đường cho nhiều nhà nghệ thuật đường phố.


Những hình ảnh thế này có thể được tìm thấy ở nhiều nơi khác trong trường.



Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.