Nhà máy sản xuất nước sơn Thanh Y tọa lạc tại phía đông bắc của Hồng Kông.
Nhiều bức tường bị bong tróc trông giống như những tấm da chết nằm rải rác ở khắp mọi ngõ ngách bên trong nhà máy. Ở một số khu vực, các mảng sẫm màu trông như vết máu dính trên tường càng làm cho nơi này trở nên rùng rợn.
Từng chiếc cầu thang được xây dựng theo phong cách nghệ thuật đánh lừa thị giác của M.C Escher cũng đã dần mục nát theo thời gian.
Cơ sở này giờ đây đã không còn kiên cố như ngày xưa. Hệ thống cột trụ và cầu thang bao bọc hai tòa nhà chính bị hủy hoại nhanh chóng. Mẹ thiên nhiên đang dần chiếm lấy khối kiến trúc đã từng đông đúc người lui tới.
Khu vực đổ nát này từng là sân chơi quen thuộc của các bạn đam mê loại hình trò chơi chiến đấu.
Tuy nhiên, sau khi một người chơi ngã xuống một cái lỗ lớn giữa sàn nhà và bị thương nặng, nhà máy này đã hạn chế người đến và được canh gác chặt chẽ.
Người ta cho rằng cơ sở này từng là một phần của khu sản xuất sơn Swire trong những năm tháng hoàng kim của ngành sản xuất ở Hồng Kông (từ những năm 1950 đến những năm 1970).
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.