• Về đầu trang
Quang Niên 光年
Quang Niên 光年

'Đoàn người di cư': Giấc mơ Mỹ chua chát và nghiệt ngã trong bộ ảnh đạt giải Ảnh Báo chí Thế giới 2019

Nhiếp ảnh

Trong suốt tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, hàng ngàn người ở Trung Mỹ đã tạo thành dòng người di cư khổng lồ đổ về Hoa Kỳ. Đoàn người này được tập hợp từ các chiến dịch truyền thông ở địa phương rồi bắt đầu lên đường từ San Pedro Sula, Honduras vào 12/10 rồi không lâu sau đó, những người từ Nicaragua, El Salvador và Guatemala cũng tham gia.

Những người di cư chạy ra giữa đường để chặn một chiếc xe tải rồi xin đi nhờ tại Tapanatepec, Mexico. Cánh tài xế chạy tuyến đường từ Mexico đến biên giới Mỹ thường xuyên gặp tình huống như thế này và họ thường cho đi nhờ miễn phí.

Những người di cư chạy ra giữa đường để chặn một chiếc xe tải rồi xin đi nhờ tại Tapanatepec, Mexico. Cánh tài xế chạy tuyến đường từ Mexico đến biên giới Mỹ thường xuyên gặp tình huống như thế này và họ thường cho đi nhờ miễn phí.

Họ là những thành phần trong xã hội vốn chịu sự đàn áp về chính trị hay bạo lực, phải chạy trốn khỏi điều kiện sống khắc nghiệt và mang trong mình hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Nhưng cuộc đời không phải màu hồng, cũng như con đường họ đi không phải trải thảm đỏ.

Dòng người di cư không được bảo đảm an toàn, họ luôn phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc dọc đường rồi bị bán vào những nơi buôn bán người. Đoàn người di cư đến Mỹ rất thường xuyên vào từng thời gian trong năm, nhưng đây là đợt di dân lớn nhất với khoảng 7.000 người gồm ít nhất 2.300 trẻ em. Họ phải đi bộ 30km mỗi ngày trong điều kiện nhiệt độ luôn trên 30°C, bắt đầu đi từ 4 giờ sáng để tránh nắng nóng.

Một người mẹ trong nhóm di dân đang nằm nghỉ trên đường nhựa tại Tapanatepec, Mexico sau một ngày đi bộ mệt mỏi và chờ một chiếc xe tải chạy qua để xin đi nhờ.

Một người mẹ trong nhóm di dân đang nằm nghỉ trên đường nhựa tại Tapanatepec, Mexico sau một ngày đi bộ mệt mỏi và chờ một chiếc xe tải chạy qua để xin đi nhờ.

Những người di cư đứng chen chúc nhau trên một chiếc xe tải ở ngoại ô Tapanatepec, Mexico trên đường đến Hoa Kỳ.

Những người di cư đứng chen chúc nhau trên một chiếc xe tải ở ngoại ô Tapanatepec, Mexico trên đường đến Hoa Kỳ.

Cũng như những đợt nhập cư trái phép khác trước đây, dòng người di cư này thường xuyên xuất hiện trong các bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump và là lý do khiến ông tăng cường sự cứng rắn cho chính sách nhập cư của mình cũng như kế hoạch xây bức tường dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Ở bên ngoài thị trấn Juchitán, Mexico, một nhóm từ dòng người lữ thứ đang nướng thức ăn trên ngọn lửa nhỏ.

Ở bên ngoài thị trấn Juchitán, Mexico, một nhóm từ dòng người lữ thứ đang nướng thức ăn trên ngọn lửa nhỏ.

Trong nhóm hàng ngàn người, có rất đông phụ nữ và trẻ em. Khi chiếc xe đầu tiên trong ngày chạy qua, nhóm người chen nhau để có được một chỗ đứng trên xe và bất chấp lời khuyên ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em.

Trong nhóm hàng ngàn người, có rất đông phụ nữ và trẻ em. Khi chiếc xe đầu tiên trong ngày chạy qua, nhóm người chen nhau để có được một chỗ đứng trên xe và bất chấp lời khuyên ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em.

Sau gần một tuần đi bộ miệt mài, đoàn người di cư có một ngày nghỉ trước khi bắt đầu lao vào cuộc bộ hành mịt mờ tương lai. Trong hình là một gia đình đang tắm rửa, giặt quần áo và thư giãn tại Rio Novillero, gần Tapanatepec, Mexico.

Sau gần một tuần đi bộ miệt mài, đoàn người di cư có một ngày nghỉ trước khi bắt đầu lao vào cuộc bộ hành mịt mờ tương lai. Trong hình là một gia đình đang tắm rửa, giặt quần áo và thư giãn tại Rio Novillero, gần Tapanatepec, Mexico.

Người cha cùng cậu con trai của mình đang ngủ thật ngon sau một ngày dài đi bộ cùng dòng di dân tại Juchitán, Mexico.

Người cha cùng cậu con trai của mình đang ngủ thật ngon sau một ngày dài đi bộ cùng dòng di dân tại Juchitán, Mexico.

Bình minh đang đến tại một trạm xe buýt ở Juchitán, Mexico, bên cạnh đó là những người di cư đang nằm ngủ trải dài trên vỉa hè trong cảnh màn trời chiếu đất.

Bình minh đang đến tại một trạm xe buýt ở Juchitán, Mexico, bên cạnh đó là những người di cư đang nằm ngủ trải dài trên vỉa hè trong cảnh màn trời chiếu đất.

Sau khi chiếc xe tải hết chỗ, một người cha vội đưa cho một người phụ nữ đứa con của mình và tiếp tục cuộc hành trình tại Tapanatepec, Mexico.

Sau khi chiếc xe tải hết chỗ, một người cha vội đưa cho một người phụ nữ đứa con của mình và tiếp tục cuộc hành trình tại Tapanatepec, Mexico.

Một bé gái dừng lại ở ven đường rồi hái những bông hoa khi trời dần tối tại Niltepec, cô bé đã đi bộ gần 50 km từ Tapanatepec trong ngày hôm nay.

Một bé gái dừng lại ở ven đường rồi hái những bông hoa khi trời dần tối tại Niltepec, cô bé đã đi bộ gần 50 km từ Tapanatepec trong ngày hôm nay.

Bộ ảnh này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Pieter Ten Hoopen, đã nhận được Giải Phóng sự ảnh của năm tại Giải thưởng Ảnh báo chí Thế giới năm 2019.

Pieter Ten Hoopen đã bắt đầu chụp những bức ảnh về chiến tranh và các cuộc khủng hoảng nhân đạo từ năm 2004, phần lớn sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq.

Chân dung nhiếp ảnh gia Pieter Ten Hoopen, tác giả của bộ ảnh "Đoàn người di cư".

Chân dung nhiếp ảnh gia Pieter Ten Hoopen, tác giả của bộ ảnh "Đoàn người di cư".

Trước khi nhận Giải Ảnh báo chí Thế giới năm 2019, những tác phẩm của ông đã được vinh danh ở Giải Nhiếp ảnh gia của năm tại Thụy Điển trong 3 lần và những giải thưởng danh giá khác dành cho nghệ sĩ nhiếp ảnh và phóng viên ảnh.

Ảnh của Pieter đã được xuất bản thành sách thông qua sự hợp tác với chính phủ Thụy Điển và cả Liên Hiệp Quốc, những ấn phẩm này được giới thiệu trên khắp thế giới và được sử dụng làm tài liệu giảng dạy ở các trường báo chí và học viện nhiếp ảnh hàng đầu.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.