• Về đầu trang
Milu
Milu

11 câu chuyện ngớ ngẩn nhưng lại có thực

Tin tức

Thế giới này luôn tồn tại nhiều sự kiện thú vị và đôi khi kì lạ nữa. Ví dụ, vào khoảng thế kỷ 15-19, người châu Âu đã mua lại các xác ướp để chế tạo thuốc từ chúng. Hay như 150 năm trước, các kĩ sư thực sự đã nâng Chicago cùng các tòa nhà và đường phố của nó cao lên vài feet. Một số câu chuyện nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng đó lại là sự thật. Cùng Lost Bird tìm hiểu xem đó là những sự kiện gì nhé!

1. Ngành đường sắt từng có một nhân viên kì lạ là một con khỉ đầu chó

12027010 image crop 820x633 1555319718 728 6c2cad652b 1556104131

Vào những năm 1880, ở Nam Phi, chú khỉ đầu chó Jack là trợ lý mẫn cán cho một người điều khiển tín hiệu xe lửa tên James. James là người khuyết tật 2 chân, do đó ông đã dạy con khỉ cách điều khiển các tín hiệu đường sắt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mình.

Một ngày nọ, các hành khách vô cùng hoảng hốt khi họ phát hiện ra rằng nhà ga đang được vận hành bởi một con khỉ. Một cuộc điều tra đã được mở ra và chính quyền đảm bảo rằng con khỉ đầu chó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành nhân viên chính thức. Kết quả là gì? Jack trở thành nhân viên và nhận tiền lương là 20 xu mỗi ngày. Thú vị hơn, trong suốt 9 năm làm việc, chú khỉ thông mình này chưa hề mắc một lỗi nào!

2. Ngày xưa, việc bạn muốn mua một xác ướp tại Ai Cập chỉ là chuyện thường ở huyện

12026910 image crop 1086x673 1555070558 728 69f3e0a1e9 1556104131

Vào thế kỉ thứ 11, nhà khoa học và bác sĩ Avicenna đã mô tả việc điều trị bệnh nhờ sự giúp sức của mumijo – một loại khoáng quý có ở các dãy núi cao. Tuy nhiên tai hại thay, người phiên dịch các công trình khoa học này đã mắc sai lầm và kết quả bản dịch nói rằng xác ướp có nhiều đặc tính để chữa bệnh. Do đó, vào thế kỉ 15, Ai Cập bắt đầu bán các xác ướp.

Người Châu Âu đã mua rất nhiều xác ướp, nghiền chúng thành bột, sử dụng nó như thuốc và làm thuốc nhuộm nâu. Điều này tiếp diễn cho đến đầu thế kỉ 20, khi mà truyền thông châu Âu lan truyền những câu chuyện về lời nguyền đáng sợ của các pharaoh.

3. Bản hòa nhạc dài nhất thế giới vẫn đang diễn ra

12026460 38952710 eac313bc293cd0529db64abfc292c22d4fcd07c3 1500 1 1555321952 728 55a90c30b4 1556104131

Năm 2001, tại nhà thờ St. Burchard ở Halberstadt, Đức, phiên bản organ tác phẩm “As Slow As Possible” của John Cage bắt đầu. Đáng lẽ ra, nó chỉ kéo dài trong 20 phút. Thế nhưng, những nhà soạn nhạc quyết định làm cho nó tồn tại trong 639 năm. Những hợp âm được thay đổi vài năm một lần do đó bản nhạc dự kiến kết thúc vào năm 2640. ASLSP được xem là buổi hòa nhạc dài nhất trên thế giới.

4. Một người lính Nhật Bản từ chối đầu hàng trong suốt 30 năm vì nghĩ rằng Thế chiến II chưa kết thúc

12026510 38953360 aca2d588b2cab6896a51fc9a5073bb5f4a80343c 1500 1 1555322062 728 eb51915534 1556104131

Năm 1945, sĩ quan Nhật Bản Hiroo Onoda, người tham gia Thế chiến thứ hai trong rừng rậm ở Philippine nhận được một tin nhắn rằng chiến tranh đã kết thúc. Onoda đã nghĩ rằng đó là truyền đơn kêu gọi của kẻ thù nên quyết định ở lại và tiếp tục chiến đấu với quân Mỹ cùng với 3 người lính.

2 người lính sau đó đã trở về quê nhà, 1 người đã thiệt mạng. Chỉ còn một mình Hiroo Onoda ở trong rừng cho đến khi ông được tìm thấy vào tháng 2/1974. Dù bị cáo buộc là giết nhiều người lính Philippine, nhưng xét tới hoàn cảnh đặc biệt của ông, chính quyền đã tha án tử hình và cho phép Onoda được trở về quê nhà.

5. Một người chơi dù lượn vẫn sống sót sau khi bị mắc kẹt trong đám mây vũ tích

https://www.facebook.com/183596791677266/photos/a.507005879336354/507005889336353/?type=3

Cumulonimbus cloud (Tạm dịch: Mây vũ tích) là một loại mây dày đặc phát triển theo phương thẳng đứng rất cao liên quan đến sét và các bất thường về khí quyển. Loại mây này nguy hiểm bởi nó sản sinh tia sét và các loại hình thời tiết nghiêm trọng khác như mưa đá, lốc xoáy...

14/2/2007, Ewa Wisnierska thực hiện các pha nhảy dù lượn để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới tại Úc. Trong một chuyến bay, khi đang ở độ cao 32631 feet (khoảng gần 10km), cô ngất đi vì quá lạnh đồng thời thiếu oxy khi mắc kẹt trong một đám mây vũ tích. Sau 40 phút, dù lượn của cô tự động hạ xuống và cô tỉnh dậy khi đang ở độ cao 23000 feet (khoảng 7km). May mắn thay, cô thoát ra được khỏi đám mây rồi hạ cánh an toàn xuống mặt đất dù bản thân trong trạng thái bị tê cóng nghiêm trọng.

6. Một người đàn ông cho máy bay hạ cánh ngay trên đường phố của thành phố New York

12027110 image crop 1949x1373 1555319969 728 72c01c0ef2 1556104131

Một câu chuyện không tưởng khi một phi công người Mỹ Thomas Fitzpatrick đã hạ cánh một chiếc máy bay trên đường phố New York tận 2 lần. Lần đầu tiên là khi ông đặt cược trong một quán bar rằng mình có thể đi từ New Jersey đến New York chỉ trong 15 phút. Nói là làm, ngày 30/9/1956, “con người dũng cảm” đã đánh cắp một chiếc máy bay đang đậu sẵn và thực hiện lộ trình của mình. Tất nhiên, con người ai mà chả mắc sai lầm, nên Fitzpatrick chỉ bị phạt 100 đô la cho lần đầu dại dột.

Tuy nhiên, có lẽ với mức phạt quá nhẹ, nên “máu anh hùng” lại nổi lên lần nữa khi một nhân viên pha chế từ quán bar khác không tin vào câu chuyện của Thomas. Do đó ông lại thực hiện điều đó lần thứ 2. Kết quả lần này nặng nề hơn nhiều: 6 tháng tù cho Thomas Fitzpatrick.

7. Một chú chim cánh cụt có tình cảm với một nhân vật hoạt hình Nhật Bản

12026660 22280871 123408758344172 7062973855987400704 n 1555248873 728 8a8a5cec14 1556104131

Vào năm 2007, sở thú Tobu ở Nhật Bản đã mua một chú chim cánh cụt giống Humboldt 11 tuổi tên là Grape-kun và người bạn đời của nó Midori. Cặp đôi đã sống với nhau trong suốt 10 năm nhưng rồi Midori cũng rời bỏ “nửa kia” của mình và để lại cho anh chàng tội nghiệp một chú chim cánh cụt con.

Tháng 4/2017, khi một hình nộm nhân vật chim cánh cụt hình người từ bộ phim Kemono Friends được dựng lên để thu hút du khách, Grape đã phải lòng rồi dành hàng giờ chỉ để cố gắng gây ấn tượng với hình nộm đó. Thật thú vị khi những khoảnh khắc đáng yêu này được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút hàng ngàn sự chú ý từ người hâm mộ.

8. Chicago từng được nâng cao thêm một vài mét

12026860 image crop 1500x815 1555408399 728 8d059f852c 1556104131

Chicago nằm trên một vùng đất khá thấp và nhiều đầm lầy, do đó từng rất khó để đi bộ trên đường phố khi thành phố có mưa. Năm 1856, chính quyền thành phố quyết định nâng cao nền móng của toàn bộ thành phố và lắp đặt hệ thống nước thải mới.

Trong những năm 1860 các kĩ sư đã sử dụng một số dụng cụ đặc biệt để nâng nền móng của một số ngôi nhà lớn và vỉa hè. Đáng ngạc nhiên hơn nữa khi cuộc sống bên trong không hề bị đảo lộn khi người dân vẫn sinh hoạt bình thường trong khi các công nhân nâng các tòa nhà lên cao.

9. Trong 33 năm, một người đưa thư đã xây dựng một tòa lâu đài từ những viên đá anh ta tìm thấy trong quá trình làm việc

12026160 palais idal mai 2014 6 1555258565 728 886afc7eb6 1556104131

Ferdinand Cheval là nhân viên đưa thư người Pháp – đồng thời thu thập lại những viên đá bất thường trong khi làm việc. Bắt đầu từ năm 1879, ông đã xây dựng một tòa lâu đài bằng những viên đá đó. Khi công việc kết thúc vào năm 1912, ông yêu cầu được chôn cất bên trong tác phẩm của mình. Tuy nhiên đó là điều bất hợp pháp tại Pháp, do đó ông dành thêm 8 năm nữa để xây lăng mộ cho chính mình tại nghĩa trang địa phương.

Người đàn ông tài năng này qua đời năm 1924, một năm sau khi lăng mộ của ông được xây dựng. Một điều thú vị khác, ngay trước khi ông mất, tác phẩm của ông nhận được sự công nhận của hai nhà làm nghệ thuật nổi tiếng André Breton và Pablo Picasso. Kiệt tác của ông cũng được công nhận là di sản văn hóa.

10. Hải cẩu học nói

Năm 1971, một thủy cung ở Boston nhận nuôi một chú hải cẩu tên là Hoover. Khi sống với người chủ cũ, Hoover đã bắt chước lời nói của con người. Dù vốn từ vựng khá hạn chế nhưng loài vật thông minh này có thể nói được những từ quen thuộc.

Hoover đã ngừng nói trong khoảng 5 năm đầu khi mới đến thủy cung. Sau đó khi đã dần quen với môi trường xung quanh, chú hải cẩu này đã thốt ra những cụm từ như: “Xin chào”, “Tới đây nào”,.. Nhờ vậy, Hoover được biết đến vì là động vật có vú đầu tiên có thể nói được.

11. Một người đàn ông đã bay lên độ cao hơn 4km bằng bóng bay

12027060 image crop 606x437 1555318739 728 9c62aa0db5 1556104131

Cảnh tượng quen thuộc trong bộ phim “Up” dường như đã được tái hiện một phần ở ngoài đời thực. Năm 1982, Larry Walters từ California quyết định bay lên bầu trời bằng cách ngồi lên một chiếc ghế có gắn 45 quả bóng bay bơm đầy khí heli. Larry không quên đem theo một đài phát thanh, vài chiếc bánh sandwich để nhấm nháp và tất nhiên cả một khẩu súng để bắn vỡ các quả bóng khi muốn hạ cánh.

Ban đầu anh ta chỉ định bay lên vài mét cho vui, thế nhưng chiếc ghế cỏ quá nhẹ cùng với việc treo quá nhiều bóng đã khiến anh chàng bay lên tới độ cao gần 5km.

Sau 45 phút trên bầu trời, Larry đã hạ độ cao từ từ bằng cách bắn bớt một vài quả bóng bay. Anh đã hạ từ từ cho khi chùm bóng bay bị mắc kẹt vào đường dây điện. Hậu quả là đường dây bị đứt và gây mất điện trên diện rộng. May mắn thay người đàn ông vẫn sống sót. Dù phải nộp phạt 1.500 USD nhưng bù lại anh chàng lại được nhận giải thưởng Darwin.

Theo: brightside
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.