• Về đầu trang
Lê Thu Nga
Lê Thu Nga

Cảnh sát Pakistan truy nã người cha thiêu chết con gái, con rể và cháu ngoại

Tin tức

Cảnh sát Pakistan cho biết, họ đang truy nã một người đàn ông bị tình nghi đã sát hại hai con gái, một con rể và bốn cháu ngoại bằng cách đốt cháy ngôi nhà nơi các nạn nhân đang sống.

Nguyên nhân của vụ việc đau lòng này, theo nhận định của cảnh sát Pakistan, là vì một trong hai cô con gái đã kết hôn trái với mong muốn của người cha.

Manzoor Hussain, thủ phạm gây ra vụ án đau lòng trên, đang bị cảnh sát truy lùng. Ông ta bị cáo buộc phóng hỏa ngôi nhà của hai chị em Fauzia Bibi và Khurshid Mai, tại một ngôi làng ở quận Muzaffargargh, miền trung Pakistan.

Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của hai chị em Fauzia Bibi và Khurshid Mai.

Chồng của Mai cùng với 3 đứa con 2, 6 và 13 tuổi của họ, cùng với con trai 4 tháng tuổi của Bibi cũng qua đời trong vụ hỏa hoạn.

Người sống sót duy nhất là Mehboob Ahmad, chồng của Bibi.

Ahmad nói với cảnh sát rằng anh không có ở nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Khi anh đi làm về vào sáng sớm thì phát hiện ngôi nhà đang bốc cháy.

Ảnh minh họa cô dâu, chú rể trong một đám cưới ở Pakistan (Ảnh: Flickr)

Fauzia Bibi đã kết hôn với Mehboob Ahmad khoảng 18 tháng trước vì tình yêu. Điều này đi ngược với ý muốn của cha cô.

Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, mỗi năm có hàng trăm phụ nữ ở Pakistan bị người thân sát hại vì kết hôn mà không được sự đồng ý hoặc trái với ý muốn của gia đình.

Theo: CNN
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.