Từ bé đến lớn, hẳn là ai cũng đều đã trải qua những loại cảm xúc tồi tệ với nhiều mức độ, cũng như ở nhiều dạng môi trường khác nhau. Cảm giác bị xã hội và nhà trường chèn ép, bị bạn bè cô lập, bị gia đình ruồng bỏ chính là điều tệ hại nhất mà không ai muốn chúng xảy ra trong cuộc sống.
Mới đây, Mimi N, một họa sĩ người Indonesia, cũng đã tạo ra một dự án gọi là SUN, cho phép các họa sĩ trên Internet tham gia vẽ ra những bức tranh phản ánh các vấn đề trong xã hội. Mỗi bức tranh trong dự án này đều có thể thay chúng ta nói lên bức xúc và tâm sự trong lòng với những người xung quanh, để họ có thể cảm thông hơn và biết cho đi nhiều hơn.
Hãy cùng ngắm nhìn qua loạt tranh trong dự án SUN nhé.

Mỗi chúng ta đều đang cố gắng điều khiển một con rối. Chúng ta làm chúng tươi cười và vui vẻ trước mặt những người khác, nhưng thực ra chính chúng ta đang dần thấm mệt và chẳng thể trụ vững được nữa.

Có những người đặt tay lên lưng bạn không phải vì họ muốn thể hiện sự thân thiết, mà vì họ muốn "bôi tro trét trấu" lên bạn.

Nhiều lúc, chúng ta lại cảm thấy lạc lõng ngay trong chính hội bạn thân mà chúng ta xem trọng nhất.

Khi bạn vấp ngã, có những người muốn kéo bạn lên không phải là vì họ tốt, mà vì họ muốn lợi dụng điều đó để chính tay đẩy ngã bạn đau hơn thế nữa.

Điều chúng ta có thể làm cùng nhau chính là tìm ra những tổn thương của người kia, cùng xoa dịu nó và tạo ra một trái tim lớn hơn bằng cách yêu thương lẫn nhau.

Những lỗi lầm của chúng ta dù nhỏ nhặt, nhưng trong mắt người khác, nó lại giống như một màn trình diễn tấu hài để họ chỉ trỏ và phê phán.

Có những bậc cha mẹ luôn ràng buộc con cái mình vào những thành tích hão huyền, rồi lại vắt kiệt sức lực của chúng vào trường lớp, sách vở.

Từ bao giờ công việc nhóm lại trở thành công việc của một cá nhân.

Mỗi ngày thức dậy, chúng ta lại bối rối vì không biết phải chọn chiếc mặt nạ nào để đeo ra đường và đối mặt với những người xung quanh.

Sự ích kỷ của bạn nhiều khi chính là thứ tàn phá vẻ đẹp của thế giới này.

Có những hành động, những lời nói tưởng chừng như chỉ là đùa vui, nhưng chúng lại là thứ làm phai nhạt nụ cười và hạnh phúc của người khác.

Ngôi nhà có thể trở thành một nhà ngục, nơi phá tan sự tự do và niềm hạnh phúc của một đứa trẻ.

Đằng sau những tràng cười hồn nhiên của trẻ thơ lại chính là vô số trận cãi vã của cha mẹ chúng.

Khi còn bé, cuộc đời chúng ta luôn được tô vẽ bằng màu sắc của viên mãn và hạnh phúc. Cho đến khi thành người lớn và bước ra đời, sự cay nghiệt của xã hội lại rửa trôi tất cả những sắc màu đẹp đẽ đó, khiến tâm hồn chúng ta chỉ còn lại màu đen u ám của đau buồn, cô độc.

Từ bao giờ, tình yêu đã có nhiều hơn hai chỗ đứng.

Bạn luôn muốn người kia có thể lắng nghe trái tim bạn, nhưng họ lại chìm vào những mộng tưởng hạnh phúc của riêng bản thân họ, và bạn mãi chỉ là kẻ đứng bên ngoài đó mà thôi.

Rất khó để có thể mở lòng và tin tưởng thêm bất kì ai sau khi bị phản bội.

Và khi tình yêu đi qua, tháng ngày đẹp đẽ cũng chỉ là những đoạn phim cũ kĩ.

Niềm hạnh phúc của người kia nhiều lúc lại chính là máu và nước mắt của bạn.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.