Đồ án mang tên "Rise In Dead" của Đường Hổ, một anh chàng sinh viên đang theo học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng ngành Thiết kế thời trang đã nhận được nhiều sự ủng hộ và hơn 150 lượt chia sẻ trên mạng xã hội Facebook những ngày vừa qua.
Với ý tưởng độc lạ - "vẻ đẹp sau cái chết động vật móng guốc", Đường Hổ đã đem lại một làn gió mới tới tương lai của ngành thiết kế thời trang ở Đại học Tôn Đức Thắng nói riêng và ngành thiết kế thời trang Việt Nam nói chung.
Hãy cùng Lost Bird xem thử đồ án của người bạn trẻ tài năng này như thế nào nhé!


Đường Hổ chia sẻ về nguồn cảm hứng thôi thúc anh quyết định chọn đề tài này:
"Từ hiện tượng phân hủy xác chết ở động vật móng guốc có sừng, tức những loài như trâu, bò, linh dương... Vì mọi người luôn chọn những ý tưởng vốn dĩ đã rất đẹp rồi như hoa lá sinh sôi còn cái chết thì bị cho là xấu xí, nên mình muốn để mọi người biết rằng sau cái chết và sự phân hủy là sự sinh sôi phát triển của thực vật giúp đất đai màu mỡ".



Nét trang điểm công phu của người mẫu đã khiến cho bộ hình này càng thêm sống động.

Thông qua đồ án này, Đường Hổ còn muốn lan truyền thông điệp đến với mọi người:
"Chúng ta hãy nhìn thế giới bằng nhiều hướng khác nhau, không đơn giản chỉ là vẻ bề ngoài, mà cả ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Ngoài ra tôi còn muốn mang đến quan điểm thẩm mỹ mới, cái đẹp có thể xuất phát từ mọi thứ, kể cả cái chết".

Các tiểu chi tiết trên trang phục mất rất nhiều thời để hoàn thành.


Sự sinh sôi từ sau cái chết của những loài động vật móng guốc.

Thực vật bắt đầu sinh sôi.



"Rise In Dead" là tên tiếng anh cho đồ án này.


Thật đẹp!


Một cảm giác thật mới lạ.


Sự tinh xảo của những bộ trang phục khiến chúng ta phải gật gù khen ngợi.


Chân dung Đường Hổ.

Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.