Trở về đầu những năm 2000, là quãng thời gian thành công rực rỡ của Thần Đồng Đất Việt, một bộ truyện mà mãi đến 16 năm sau vẫn còn độc giả đón nhận nồng nhiệt.
Tập truyện đầu tiên được Nhà xuất bản Trẻ phát hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2002, mang tên Pháp Sư Gọi Bưởi. Sẽ thật thiếu sót khi nhắc đến tác phẩm này mà không nghĩ ngay đến tác giả Lê Linh, được mệnh danh là "người hùng" trong lòng trẻ em thời bấy giờ và cả về sau.
Thoạt đầu, theo nhiều kênh thông tin đưa tin thì cây bút chính của bộ truyện này do cả họa sĩ Lê Linh và Công ty Phan Thị "đảm nhận"; tuy nhiên, kể từ năm 2006, Lê Linh đã rời Phan Thị và dừng hẳn việc sáng tác tác phẩm này. Được biết thêm, tập 78 là tập truyện cuối cùng được xuất bản dưới bút danh Lê Linh.
Tưởng chừng như đây sẽ là một cái kết êm đẹp và sẽ mở ra khởi đầu cho một thế hệ hoạ sĩ mới, như câu ông bà ta thường nói: "Tre già, măng mọc", thế nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với mong đợi của mọi người. Từ khi tác giả Lê Linh rời khỏi Phan Thị, nhiều ý kiến cho rằng nội dung và ý tưởng của truyện ngày càng "nhạt nhẽo", dẫn đến lượng độc giả tuột dốc không phanh. Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra, cớ sự nào khiến cho một họa sĩ tài năng và tâm huyết như Lê Linh phải dứt áo ra đi, bỏ lại "đứa con" dứt ruột đẻ ra của mình?
Ngày 22 tháng 12 năm 2018, mọi người đã có câu trả lời thỏa đáng cho băn khoăn này khi "cha đẻ" của bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt đăng tải một bộ tranh truyện thuật lại chi tiết diễn biến sự việc tranh chấp "Ông Lê Linh Và Bà Phan Thị Mỹ Hạnh Ai Mới Là Tác Giả Thật Sự Của Các Nhân Vật Thần Đồng Đất Việt":
Theo như lời tác giả Lê Linh thì bà Phan Thị Mỹ Hạnh, tức Phan Thị đã "cướp" bản quyền các nhân vật trong bộ truyện của ông và đăng kí trên giấy tờ hợp pháp bằng chính tên của bà. Sau khi phát hiện mình đã bị lừa dối bấy lâu nay, ông đã tìm đến pháp luật nhằm đòi lại công bằng cho mình.
Suốt bảy năm ròng rã, năm lần bảy lượt hồ sơ vụ án của ông đều gặp phải các vấn đề trục trặc khác nhau: lần là nhận được lý do là không thuộc thẩm quyền của tòa án thành phố, yêu cầu chuyển xuống tòa cấp quận, lần là nhận câu chờ đợi,...
Nhưng từ "bỏ cuộc" không hiện hữu trong từ điển của vị họa sĩ khao khát sự công bằng kia. Lê Linh vẫn cố gắng đi trên con đường ông cho là đúng mặc cho mọi người xung quanh có khuyên nhủ từ bỏ vì vụ kiện rất khó khăn, tốn kém.
Lần này, công ty Phan Thị, cụ thể là bà Phan Thị Mỹ Hạnh đã sử dụng chiêu "án binh bất động",....
Vì quá bức xúc nên vào ngày 8/11 vừa qua, họa sĩ Lê Linh đã đăng một đoạn trạng thái lên trang cá nhân:
Hôm nay 8/11/2018 đến hẹn lại lên đúng 8h30 có mặt tại tòa án, ngồi chờ cả tiếng mà phía bị đơn cũng chẳng có ma nào xuất hiện. Lần này là tống đạt trực tiếp (nghĩa là trao thông báo tận tay với chữ ký xác nhận) chứ không phải qua thừa phát lại hay qua đường bưu điện vậy mà họ vẫn không đến. Dù sao cũng phải tống đạt trực tiếp thêm một lần nữa để tòa xác định rõ là họ đang trốn tránh pháp luật thì mới xử được, đành phải chờ đến ngày 15/11/2018 xem sao vậy...
Và cuối cùng, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, nói chính xác là 12 năm mòn mỏi, thẩm phán Nguyễn Quang Huynh quyết định mở phiên tòa xét xử vụ án lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 12. Hy vọng vụ việc sẽ sớm có cách giải quyết thoả đáng.
Sau khi rời Phan Thị, họa sĩ Lê Linh cũng đã lên nhiều kế hoạch thực hiện dự án khác nhau, ví dụ như truyện tranh lịch sử Trần Triều.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.