Đôi khi những nỗ lực của bạn sẽ không mang đến kết cục tốt đẹp. Quy luật nghiệt ngã này cũng đúng với cả việc trang điểm, làm móng hay tạo kiểu tóc.
Trong một số trường hợp, khi làm hỏng gì đó, tốt hơn hết là dừng lại trước khi mọi thứ nghiêm trọng hơn. Nhưng những người phụ nữ này lại bất chấp mọi thứ và khiến công sức làm đẹp của mình đổ sống đổ bể, thậm chí là để lại hệ quả kinh khủng.
Bạn gái tôi muốn tự tẩy tóc để nhuộm lại, tuy nhiên cô ấy đã mua thuốc tẩy tóc ở Walmart và tôi nhận được bức ảnh này.
Mẹo cần ghi nhớ, đừng khóc khi bạn xịt tan da mặt.
Hoá ra mặt nạ củ nghệ không hề dễ rửa sạch như lời đồn.
Khi công sức hàng giờ trang điểm của bạn lại bị ghế xe "chôm" mất.
Những gì phụ nữ muốn và những gì tiệm tóc làm cho họ...
Khi tôi nói với anh cắt tóc là tôi muốn mái tóc tầng bồng bềnh...
"Tôi vừa mới đi tắm!"
Đánh mắt màu bạc không phải là ý hay đâu chị em ơi.
Ít ra mọi người cũng biết được da bạn đã trông khoẻ khoắn hơn thế nào đúng không?
Khi bạn vừa mới sơn móng tay thì ở trường lại có bài kiểm tra khó. Thói quen của cô gái này là khi căng thẳng sẽ xé sơn móng tay.
Có mấy ai hiểu được cảm giác dành nửa tiếng trang điểm rồi mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài giây.
Khi tôi mong muốn sẽ được trang điểm như ảnh nhưng cái kết lại đi quá xa.
Bạn nghĩ để trở thành người làm nail chuyên nghiệp là đơn giản sao?
Khi bạn nghĩ rằng thay đổi kiểu tóc sẽ giúp mình ngầu hơn.
Hậu quả của việc ngâm thuốc nhuộm trên tóc quá lâu.
Cố gắng làm theo các hướng dẫn trang điểm trên mạng sẽ như thế nào?
Ồ... có vẻ là gần giống nhỉ...
Khi bạn muốn tự nhuộm lông mày và cái kết...
Đi làm nail là yêu cầu giống hình...
Khi bạn đánh khối quá rõ ràng.
Đánh mascara có dễ ẹc như lời đồn?
Phong cách lông mày bay phấp phới.
Theo: Bright Side
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.