Boss lớn nhanh như thổi, sen đành ngậm ngùi từ chối hàng tài trợ vì không có cỡ nào vừa.
Mới đây, một tài khoản trên The Qoo là Mejudaddy đã chia sẻ câu chuyện hết sức éo le của mình và boss. Theo bạn này, dù rõ ràng đã nhận được tài trợ từ một nhãn hàng là đồ dùng mình cần nhưng lại phải từ chối chỉ vì không có cỡ nào vừa với boss nhà cả. Cụ thể, tài khoản này cho hay:
"Vì tôi thường xuyên đăng ảnh Meju nên đã nhận được tài trợ. Vừa hay đó lại là hộp đồ chơi cho mèo cào móng mà tôi đang cần. Vốn dĩ mèo nhà tôi rất khỏe và nó gần như cào rách cái hộp cũ rồi nên đã đến lúc tôi phải mua một cái mới. Thế nhưng mà hộp lớn nhất cũng chỉ dài tầm 36cm thôi.
Ừm thì…Meju ra đời năm 2015, và chiều dài của nó qua từng năm thì như loạt ảnh dưới đây.
Năm 2018:
Năm 2019:
Dù bé mèo của mình vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn.
Nhưng mình nghĩ là nó đã ngừng phát triển rồi.
Có rất nhiều người hỏi mình rằng Meju có phải là mèo maine coon hay không nhưng thật ra nó chỉ là mèo Hàn Quốc lông ngắn thôi.
Theo lời của viện trưởng của bệnh viện thú y thì:
- Ông đã làm việc cho bệnh viện thú y này 10 năm rồi mà đây là lần đầu thấy một bé mèo như vậy. Sau này chắc cũng không bao giờ thấy.
- Đây không phải là bệnh do di truyền (bệnh khổng lồ) mà chỉ là khung xương bẩm sinh của nó tương đối to và nó có nhiều cơ bắp hơn so với những con mèo thông thường. Cũng giống như võ sĩ Choi Hong Man hay Bob Sapp vậy.
- Meju còn có thể phát triển thêm chút nữa.
Mới ngày nào đem nó từ nơi chăm sóc động vật bị bỏ rơi về, nó chỉ vừa sinh được vài ngày, như một con lươn đồng khô vậy mà giờ cũng đã được 4 năm rồi.
Cuối cùng là bức ảnh cho thấy sự phát triển của bé mèo.
Sau này cũng sẽ lớn lên một cách mạnh khỏe.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc."
Hiện tại, câu chuyện của Mejudaddy cùng boss mèo của mình đang nhận được cực kỳ nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Hàn Quốc.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.