Cùng đếm ngược vài màn hài hước của 20 ông bố bà mẹ - những người đã từng chống lại liên minh thú cưng nhưng giờ không tưởng tượng nổi một cuộc sống mà thiếu đi các chú chó chú mèo yêu quý.
20. Bố tôi nói không muốn nuôi con chó nào hết. Bố tôi và con chó bây giờ:
19. Bố tôi – người từng không muốn có thêm con mèo nào nữa, cầm máy lên gọi cho tôi để nhờ tắt hộ vòi nước trong bồn tắm vì ổng đang bận... chơi với mèo.
18. Bạn trai tôi bảo không thích nuôi chó, cơ mà tôi vốn có nuôi một em cún con giống Pug. Đây là hình mà ảnh gửi cho tôi, để tôi biết là ảnh đã đón em cún rồi.
17. Bạn trai tôi không cần con mèo nào hết và người ta nói với chúng tôi rằng em mèo này không bám người đâu... Đây là Minnie sau 24 tiếng đồng hồ gia nhập mái ấm trọn đời của ẻm.
16. Tôi chẳng muốn thêm em cún nào cả, còn vợ tôi thì có. Vậy nên hai đứa thỏa hiệp và giờ chúng tôi có thêm em cún này.
15. Bố dượng tôi không muốn nuôi mèo. Và tôi khá là chắc kèo rằng bé Oscar đã thay đổi suy nghĩ của ông ấy.
14. Mẹ tôi và chú cún mà bà ấy không-muốn-rước-về.
13. Bố tôi không thích nuôi chó, và giờ em ấy thành cô nàng bé nhỏ thân yêu của ông luôn rồi.
12. “Nếu con mèo con đó mà dám đặt một cái ngón chân của nó vào cửa thôi thì tao sẽ cho cả mày và nó cút xéo mãi mãi”. 2 năm sau...
11. “Ứ thích món này đâu” - Chú mèo thủ thỉ trong khi cả hai ôm ấp nhau mà không buồn màng đến đĩa sandwich phết bơ đậu phộng mứt trái cây.
10. Tập 2 của..."Nếu mày mà rước thêm con chó nữa về thì tao sẽ là người ra đi". Vẫn ở đây nè.
9. Tôi mang một nàng mèo cần hỗ trợ đặc biệt về nhà và bố tôi chắc nịch rằng “nó không được ở nhà này quá một tuần”. Sau 2 năm, bố tôi ghen tị khi nàng nằm trên đùi ai đó khác mà không phải ông.
8. Bố tôi không muốn nuôi chó...rồi giờ ổng lôi theo em chó lên giường nằm cùng mỗi đêm.
7. Bố tôi - người đàn ông nói không với chó.
6. "Ok, nuôi cũng được, nhưng nó không được phép động vào đồ vật trong nhà".
5. Bố: “Không mèo mủng gì hết!”
Vẫn là bố (1 năm sau): “Nhìn này, bố đang dạy ẻm đập tay”
4. Bố tôi “Con này nhỏ quá, bố không thích, nó không phải một con chó đích thực”
Cũng vẫn là bố tôi:...
3. Quý ngài thợ cơ khí khỏe mạnh lực lưỡng - bố tôi - người không thích nuôi mèo, sáng bảnh mắt ra đang chải lông cho hoàng tử bé của ông ấy.
2. Tình yêu thuần khiết nhất là tình yêu giữa ông bố cộc cằn với những chú thú cưng mà họ từng nói rằng họ không thích.
1. "Tao chả có hứng thú gì với đám thú cưng hết". 2 năm sau...
Theo: Bright Side
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.