Sau khi kết hôn, các ông chồng thường bị vợ quản lý tài chính nên giấu riêng quỹ đen là việc không có gì khó hiểu. Tuy nhiên một khi để vợ phát hiện, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.
Một người đàn ông ở Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc đã bí mật cất giấu quỹ đen trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên theo một video được chia sẻ gần đây thì dường như tất cả đã sụp đổ.
Chị Chu, vợ của anh này cho biết: "Tôi đang nằm trên giường bỗng nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng khách. Tôi vội chạy ra thì thấy con gái mình trong lúc nhảy múa đã vô tình làm vỡ chiếc bình."
Hai mẹ con đều ngạc nhiên trước hàng ngàn đồng xu và những tờ ghi chú nhỏ tung tóe khắp sàn nhà.
"Hầu hết chúng là những đồng một, hai và năm xu. Đồng lớn nhất là một tờ 10 nhân dân tệ (34 nghìn đồng)" - Chị Chu nói - "Tôi đã gửi tin nhắn cho chồng để anh ấy về nhà giải thích."
Chị Chu và con gái dành cả buổi sáng để đếm tiền, tổng cộng hơn 5.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 17 triệu đồng. Anh này bắt đầu lập quỹ đen từ năm 2006 và cất giấu bằng cách nhét tiền vào chiếc bình. Anh chồng bất lực trong đau khổ, trong khi đó chị Chu thì vô cùng vui vẻ.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thông cảm sâu sắc:
"Chiếc bình bị vỡ, trái tim anh cũng tan vỡ theo luôn. Để dành được 5.000 trong 10 năm thật không dễ dàng."
"Một chai tiền lớn như vậy bị vỡ như bong bóng xà phòng, choàng tỉnh khỏi giấc mơ."
"Thật tiếc khi hơn 10 năm làm việc chăm chỉ đã ra đi trong vô ích."
"Nếu tôi muốn khóc, tôi sẽ khóc."
"Đây thực sự là một câu chuyện buồn hơn cả nỗi buồn."
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.