Việc họp mặt nhậu nhẹt được coi là một nét văn hóa nổi bật trong đời sống người Hàn Quốc. Họ rất thích cùng nhau gặp gỡ uống bia rượu và trò chuyện, nhất là mỗi khi muốn ăn mừng một dịp gì đó.
Nếu là "mọt phim" Hàn chắc bạn cũng sẽ thấy những cảnh các nhân vật chính của chúng ta say "quắc cần câu" và làm đủ trò lố trên đường. Thậm chí, một đêm bão táp, họ sẽ tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy mình lỡ tay lấy trộm những thứ trời ơi đất hỡi.
Tuy nhiên, không chỉ phim mà ngoài đời thực cũng có những trường hợp hài hước như thế này. Việc các "bợm nhậu" xứ Kim Chi không kiểm soát được mình, dẫn đến lỡ tay "cuỗm" luôn những đồ vật trên đường và mang về nhà đã là chuyện rất đỗi quen thuộc ở đất nước này:
Nhưng lại có trường hợp hi hữu như thế này. Một người lỡ mang cả một chú chó về nhà vì say rượu và sau đó thực sự nhận nuôi nó. Người này kể rằng: "Sau một đêm say xỉn không biết trời đất gì, tôi tỉnh dậy và thấy một chú chó trong phòng mình. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ mình thì bà ấy bảo, đêm qua trong lúc say, tôi đã ôm nó về và bảo rằng đây là một chú chó đáng thương. Tôi còn ôm nó trong lòng và ngủ cùng với nó nữa. Sau đó, tôi phát hiện ra là chú chó này không có chủ nên nhận nuôi nó luôn".
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.