Hàn Quốc vốn nổi tiếng là đất nước chuộng hình thức, đề cao vẻ đẹp bên ngoài. Dĩ nhiên vẫn có những người quan niệm "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", song đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội. Giai thoại xảy ra cách đây 15 năm về một cô gái có tên Lee Mi Hye đã chứng minh: dù bạn có là kẻ cướp, chỉ cần xinh đẹp thì bạn vẫn được ca tụng như thường!
Đầu năm 2003, Lee Mi Hye (22 tuổi) bị truy nã vì tội danh cướp đoạt tài sản có sử dụng hung khí. Theo báo cáo từ cảnh sát, Lee và bạn trai Kim Young Gun (32 tuổi) đã thuê một chiếc ô tô và giả làm xe taxi. Khi có ai đó dính bẫy, họ chở nạn nhân đến nơi vắng vẻ và bắt đầu thực hiện ý đồ xấu xa.
Trong khi Lee đe dọa nạn nhân bằng dao thì Kim lột sạch tiền và trang sức, thẻ ngân hàng của người ấy. Ước tính cặp đôi này đã cướp được gần 50 triệu won (hơn 1 tỉ VNĐ) từ 3 người khác nhau chỉ trong một buổi sáng.
Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát nhanh chóng ban hành lệnh truy nã đối với Lee Mi Hye và Kim Young Gun trên cả nước. Chuyện hài hước bắt đầu diễn ra từ đây khi chẳng mấy ai chú ý đến tội danh của Lee, thay vào đó họ choáng ngợp vì bức ảnh chân dung quá đỗi xinh đẹp của cô nàng.
Bức ảnh của Lee Mi Hye nhanh chóng lan truyền trên internet. Không ít người đã gọi Lee bằng cái tên "nữ quái xinh đẹp nhất lịch sử". Điên rồ hơn, fanclub trực tuyến của cô gái này đã thu hút tới 34.932 thành viên.
May mắn thay, truyền thông xứ Kim chi vẫn đủ tỉnh táo để lên án hành động quá khích trên. Ít lâu sau, fanclub kia đưa ra lời xin lỗi và chính thức đóng cửa.
Mất 1 tháng để cảnh sát điều tra và truy lùng được dấu vết của cặp đôi tội đồ. Họ tóm được Lee Mi Hye khi cô này hẹn gặp mẹ mình ở bờ biển tỉnh Gangwon. Sau khi bị bắt, Lee nhanh chóng khai ra chỗ ẩn nấp của người tình. Chính vì thế Kim Young Gun cũng đã nhanh chóng bị cảnh sát vây bắt.
Khi được hỏi về chuyện bỗng dưng nổi tiếng, Lee Mi Hye cho biết: "Tôi cực kì lo lắng và bất an khi thấy mình có hẳn một fanclub trên mạng. Tôi đang bị truy nã, vậy mà ai cũng biết khuôn mặt tôi trông ra sao. Tôi chẳng dám đi ra ngoài, có đi đâu tôi cũng phải đeo kính và trùm kín đầu".
Nữ quái cảm thấy biệt danh "mỹ nhân" mà mọi người gán cho mình thật khó tin và nực cười. Đúng là ở Hàn Quốc, chỉ cần đẹp thì bạn sẽ được hâm mộ, cho dù có là tội phạm đi chăng nữa!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.