Theo một nghiên cứu của Daniel Gillbert cho thấy rằng chúng ta dành 46,9% quãng đời của mình sống "rập khuôn". Chúng ta chỉ làm theo những quy tắc thông thường và ít khi chú ý đến thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đối với những người "thích gì làm nấy" thì cuộc đời lại có khi vui vẻ và thú vị hơn hẳn. Vì cuộc đời có mấy khi được là chính mình hay "điên khùng" một cách thoải mái? Chủ nghĩa "mình thích thì mình làm thôi" sẽ giúp bạn có những khoảnh khắc đáng nhớ để đời.
Hè này chưa được đi Vũng Tàu, thôi thì ra "vũng sình" nằm tạo dáng đỡ vậy. Ai nói gì thì kệ, miễn mình tự tin mình đẹp là được! Nguồn hình: ImagesOfNetwork / reddit
Nông dân cưỡi xe ngựa thì vẫn phải ăn burger phô mai như thường nha!
Chị ơi lên nhầm rồi, đây không phải đĩa bay đâu ạ. Hãy về hành tinh của chị nhanh đi!!! Nguồn hình: CollectorOfRandomPics/imgur
Tại sao phải xếp hàng trong khi bạn có thể... Xúi dại thôi, đừng làm theo nhé!
Lại đây ôm cái làm quen nào người anh em! Nguồn hình: imgur
Chiếc quần này có đáng là bao, miễn bây giờ vui là được, phải không?
Khi bạn phát hiện ra chiếc đầm đang mặc họa tiết y xì đúc thảm trải sàn. Nguồn hình: imgur
Có sao thì mặc áo vậy, "Tui ghét mọi người" nha bà con! Nguồn hình: shemp357 / twitter
Khi đêm đã khuya, bạn thì lười rửa chén nhưng lại thèm ăn mì tôm... xơi ngay và luôn trong lavabo nha! Nguồn hình: NieBeats / twitter
Khi bạn quên bộ tóc giả ở nhà.
Chỉ cần tưởng tượng một chút là mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nguồn hình: hjay_z/reddit
Thách đứa nào lấy được cái điện thoại Nokia đập đá của bố đấy! Nguồn hình: IsThisUsernameReallyRelevant / imgur
Tui hay ước mình có râu.
Khỏi cần dây an toàn khi bạn đã đeo quá nhiều vòng rồi
Giữ được không gian riêng tư tuyệt đối với sản phẩm áo len tiện dụng này!
Anh chỉ cần 1 chuyến là xong, việc gì phải đi 2 - 3 bận. Nguồn hình: imgur
Bắt chước mấy bà chị tỉa chân mày lá liễu. Nhìn tao có đẹp không chúng mày?
Mai mốt tui có nói tui bị người ngoài hành tinh bắt cóc thì nên tin là có thật đi nha...
Sáng kiến cho anh em nào muốn cắt móng chân cho boss nhưng bị nó cự tuyệt.
Đi bơi không em? Thích thì kiếm thêm cái xô rồi ngồi kế bên anh nè!
Tui được nghỉ trưa có 15 phút à, mấy bà thông cảm đợi tí tui chơi hết ván này đã....
Pennywise ơi em tới đây...
Để hoàng thượng ta phụ nhà ngươi!
"Baby don't hurt me, don't hurt me, no more"
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.