• Về đầu trang
Chim Lang Thang
Chim Lang Thang

20 năm sau ngày 'Titanic' chìm, nguyên nhân cái chết của Jack mới được công bố

Hài hước

Jack và Rose có cùng nằm vừa tấm ván?

20 năm trước, Titanic đã vẽ nên câu chuyện tình yêu đẹp tuyệt vời của cặp đôi Jack và Rose. Cuối cùng, cặp đôi cũng không đến được với nhau khi con tàu khổng lồ chìm ngoài Đại Tây Dương. Jack chết vì nhường cho Rose tấm ván gỗ duy nhất mà họ tìm được. Câu hỏi đặt ra là: Liệu miếng ván có đủ chỗ cho cả hai? Và nếu có thì tại sao Jack phải chết trong khi Rose thì quá dư chỗ?

Cùng nhau ngắm mặt trời lên?

Tư thế trên bãi biển

Sưởi ấm khỏi cái lạnh của đại dương

Đủ cả chỗ để đánh bài chờ được giải cứu

Để chứng minh, chương trình Mythbuster đã thử nghiệm xem liệu sức nặng của cả hai có đủ khiến ván chìm.

Hai người đàn ông nằm cũng không suy suyển

Rất thoải mái mà không sợ chìm

Câu trả lời của James Cameron

Sau 20 năm hứng chịu hàng loạt câu hỏi và "gạch đá" của người hâm mộ, James Cameron cuối cùng cũng có câu trả lời. Trong buổi phỏng vấn với tờ Vanity Fair nhân dịp 20 năm Titanic công chiếu, vị đạo diễn hé lộ Jack chết là do... kịch bản bảo thế. Ông nói:

Câu trả lời rất đơn giản bởi trang 147 của kịch bản ghi rằng Jack sẽ chết. Rõ ràng, mọi thứ diễn ra theo ý đồ nghệ thuật chứ không phải vật lý. Tấm ván chỉ đủ sức để nâng mình Rose mà thôi!

Dù chưa thật sự thỏa mãn nhưng các fan có thể yên lòng phần nào bởi lời giải đáp của James Cameron.

Mình thích thì mình cho chết thôi

Đây vẫn sẽ là một trong những chuyện tình buồn nhất trên màn ảnh

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.