1. Cuộc giải cứu không ngờ đến
2. Hôm nay ngoài trời mưa tầm tã. Một người trong công ty tôi đã mở cửa cho con mèo vào và lấy luôn khăn choàng cổ cho nó.
3. Trời gần -3°C, mà người đàn ông vô gia cư này đã dùng 1 chiếc khăn choàng duy nhất để giữ ấm cho chú chó của mình.
4. Bức ảnh này là hình kỉ niệm trước khi con gái tôi cắt toàn bộ mái tóc dài của nó để tặng cho các bạn bị ung thư.
5. Nữ vận động viên này vô tình nhìn thấy một chú cún con lang thang trên đường chạy. Cô ấy đã ẵm chú chạy hết cuộc đua và nhận nuôi luôn chú cún nhỏ.
6. Gia đình tôi luôn ăn pizza ở một cửa hàng quen gần nhà. Một hôm gọi pizza, cửa hàng biết rằng gia đình tôi vừa có thêm một thành viên nhí vừa tròn 2 tuổi nên đã tặng miễn phí chiếc bánh nhỏ.
7. Tôi đi bộ về nhà và vô tình trượt ngã vì tuyết. Một tài xế taxi và khách tình cờ thấy nên dừng xe đỡ tôi dậy và cho tôi lên xe. Họ đều đồng ý cho tôi đi miễn phí về nhà.
8. "Bạn sẽ được tặng miễn phí 1 cốc cà phê nếu bạn nhặt rác ở bãi biển lấp đầy cái xô này. Bạn có thể lấy cái xô trong quán của chúng tôi. Mọi sự giúp đỡ đều có ích"
9. Cậu bé Samuel 12 tuổi đang quyên góp chăn không dùng nữa cho những người vô gia cư. Năm ngoái cậu bé đã quyên góp được 5000 cái chăn ấm.
10. Người hàng xóm của tôi đã dựng lên thư viện mini trước cửa nhà họ dành cho ai muốn đọc sách miễn phí. Chắc cũng gần 10 năm trôi qua rồi.
11. Một cửa hàng thời trang sau khi đóng cửa đã để cái túi đựng thức ăn này trước cửa "Hãy lấy nó nếu bạn đói"
12. Tôi đi dạo và vô tình làm lạc mất đôi găng tay. Sáng hôm sau tôi thấy nó kẹp trên kính chắn gió của xe hơi của mình.
13. Vào ngày Valentine, người đàn ông tốt bụng này sẽ mời những góa phụ sống tại viện dưỡng lão ăn và tặng hoa hồng cho họ. Ông ấy đã làm vậy 5 năm rồi.
14. Tôi vô tình để quên ví trên xe bus. 2 ngày trôi qua và điều kì diệu xuất hiện. Một người nào đó đã tự lái xe đem đến cho tôi, không mất thứ gì mà còn xin lỗi tôi vì đã đem trả lại trễ...
15. Cô gái này đã dắt cụ già từ bên đường bên kia qua trạm xe bus bên đây. Còn tay cô thì cầm phụ cụ ông cả giỏ đồ.
16. Hàng xóm của tôi đã dựng một căn nhà nhỏ cho những chú mèo vượt qua mùa đông lạnh giá
17. Cứ mỗi tuần cậu bé này đi đến công viên và nhặt hết rác, còn phân loại chúng đàng hoàng trước khi bỏ vào thùng.
18. Con rắn này vừa thoát khỏi một đám cháy rừng nên tôi đã cho nó một ít nước.
19. Tôi dẫn con trai mình đi mua sắm nhưng thằng bé cứ khóc và khiến tôi rất lúng túng không biết làm thế nào. Một người phụ nữ đã tặng cho thằng bé con búp bê này và chơi với nó cho đến khi tôi thanh toán xong.
20. Dù là ở quốc gia nào thì boss luôn là ưu tiên hàng đầu nhé!
Theo: BrightSide
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.